Mặc dù đêm tân hôn của chúng tôi đã xảy ra cách đây 5 tháng nhưng tôi không thể nào quên được cảm giác rất lạ trong đêm tân hôn.
Cũng như bao đám cưới khác, chúng tôi mong đợi đến ngày đặc biệt của hai đứa và dĩ nhiên, đêm tân hôn cũng quan trọng không kém. Bữa tiệc kết thúc không sớm cũng không muộn nhưng cũng đủ để làm hai đứa vất vả và mệt mỏi.
Lần đầu tiên được nằm cạnh nhau, chúng tôi cố nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Ảnh minh họa: IM. |
Lúc tan tiệc, vì số khách đông hơn dự kiến nên chẳng còn dư phần ăn nào, hai đứa đều không có gì trong bụng. Thế là xong tiệc, vừa mệt mỏi, vừa đói bụng nhưng lại không thuận tiện để ghé ăn ở các quán bên đường nên hai đứa rẽ vào quán phở mua hai bát mang về ăn. Về nhà ăn, cảm thấy phở rất ngon như chưa từng được ăn vậy và ngày mai là phải chuẩn bị cho chuyến trăng mật vào sáng sớm. Vì 5h chúng tôi phải có mặt ở sân bay nên không ai bảo ai, đều đi ngủ để lấy sức dậy sớm, dời lại đêm tân hôn ở chuyến trăng mật. Không biết vì ăn muộn hay đây là lần đầu tiên hai đứa được nằm cạnh nhau mà chẳng ai ngủ được, cùng với một cảm giác rất lạ đan xen, chúng tôi trằn trọc đến tận sáng dù rất buồn ngủ và mệt mỏi. Dù vậy, cho đến sáng hôm sau, chúng tôi vẫn háo hức cho cuộc hành trình riêng cho cả hai. Chúng tôi đã có khoảng thời gian riêng tuyệt vời của mình và tận hưởng chuyến trăng mật ở đảo Phú Quốc tuyệt đẹp.
Đến mấy tháng sau, tôi hỏi anh, đêm tân hôn sau ngày đám cưới sao không thấy anh ngủ mặc dù rất mệt, không ngờ anh nói ra cảm xúc rất giống tôi, một cảm giác rất lạ khiến anh trằn trọc. Đúng là đêm tân hôn nhớ đời với chúng tôi khi lần đầu tiên được ở bên nhau.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Nguyên Blackcat