Nhà anh rất đông con, các anh chị đều đã có gia đình và vào Nam sinh sống. Vì thế, mỗi khi trong nhà có chuyện gì là con cháu tập trung về rất đông. Đám cưới của chúng tôi cũng vậy, các anh chị đều về dự đông đủ.
Nhà chật, lại quá đông người nên vợ chồng tôi không có nổi phòng tân hôn. Vì người bạn của chồng tôi có khách sạn nên chúng tôi được tặng cho một đêm ở lại đó. Tiệc cưới kết thúc lúc 8h tối, vợ chồng tôi về nhà cất quần áo rồi đưa nhau ra khách sạn tận hưởng đêm tân hôn.
Ảnh minh họa: IM. |
Lúc này cả hai đã thấm mệt. Chúng tôi ở hai tỉnh khác nhau, rước dâu từ sáng sớm, rồi trong ngày hôm đó lại phải tiếp hai lượt khách nên cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Vừa tới khách sạn, tôi thấy em trai tôi và bạn gái nó cũng ở lại một phòng sát cạnh phòng tôi. Không hiểu sao, tôi hôm đó lại bị mất điện, nhằm đúng lúc tôi đang tắm. Điện mất, nước cũng mất theo, thế là tôi đành dang dở, tắm khô bằng... khăn.
Tôi và chồng buồn cười không chịu nổi, vì cô dâu không ra cô dâu, mà người bình thường cũng không ra người bình thường. Lúc đi ra khỏi phòng, tôi gặp em trai đang đứng hóng gió, nó nhìn bộ dạng của tôi mà cũng cười theo. Cuối cùng, chúng tôi đành phải để nguyên người bẩn đi ngủ, lại nằm cách ly vì ai cũng bẩn cả, lại nóng vì mất điện. Sáng hôm sau, chúng tôi về nhà chồng mới được tắm rửa sạch sẽ.
Đó là đêm đầu tiên tôi làm vợ anh.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hồ Thị Tuyết Vy
(Thành phố Đà Nẵng)