Tôi 30 tuổi, kết hôn được 7 năm và có con trai 5 tuổi chuẩn bị vào lớp một, sẽ không sinh thêm con. Tôi tính để con học trường quốc tế với mức học phí khoảng 25 triệu đồng/tháng, sau này cho con đi du học. Lựa chọn như vậy, kinh tế gia đình chắc chắn sẽ eo hẹp hơn nhưng nếu chúng tôi cố gắng gấp đôi, gấp ba thì hoàn toàn có thể đảm bảo được chuyện học hành của con. Trái lại, chồng tôi muốn con vào trường công rồi sau này học trong nước. Bà nội là giáo viên tiểu học ở một trường có tiếng, chồng tôi muốn xin cho con vào trường bà dạy để bà theo dõi cháu sát sao.
Câu chuyện này vợ chồng tôi đã bàn từ năm ngoái nhưng lúc đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ, còn giờ ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình khiến gia đình rơi vào "chiến tranh lạnh". Hiện tôi cho con đi học thêm tiếng Anh ba buổi một tuần nhưng chồng phản đối, anh cũng không đưa đón con đi học thêm vì "đó là quyết định của tôi". Ngoài ra, chồng tuyên bố nếu tôi cương quyết cho con học trường quốc tế, tôi sẽ phải tự trả học phí và đưa đón con đi học, anh không can thiệp, chỉ chăm sóc con khi ở nhà.
Tôi rất bức xúc vì tính bảo thủ, vô lý của chồng. Anh còn "mách" ông bà nội để mẹ anh gọi tôi ra khuyên nhủ, thuyết phục cho con học trường công. Tôi không chấp nhận nổi cách anh mang chuyện gia đình ra để bàn với mẹ và việc mẹ chồng can thiệp vào cuộc sống gia đình tôi.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào để "thắng" chồng trong cuộc chiến này?
Minh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.