Nghe tri hô hoả hoạn trong đêm, vợ chồng chị Trần Thảo Nguyên bật dậy ôm hai con gái song sinh, Lê Ngọc Mai Anh và Lê Ngọc Minh Anh, lao ra cửa. Chạy được một đoạn, chị Nguyên ngã xuống trong làn khói đen mù mịt.
"Thấy lửa và khói bao trùm mọi lối, vợ lại ngã gục, tôi quyết định đưa cả vợ con trở vào căn hộ, lấy khăn ướt đắp lên mặt để chắn khói. Vài phút sau đó, chúng tôi được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu", người chồng kể với bác sĩ.
Sau hành động liều chết vì con, người mẹ cùng hai bé được đưa đến bệnh viện. Chị Nguyên bị ngạt khói và bỏng nặng phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy, trong khi hai con gái 6 tuổi được một xe cứu thương khác đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Theo các bác sĩ điều trị cho hai bé được đưa đến cấp cứu lúc 3h trong tình trạng hoảng loạn, tuy nhiên sau nửa ngày điều trị, tình trạng sức khoẻ của các cháu đã ổn định.