Hơn 0h ngày 23/3, một đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm để ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8, TP HCM). Hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống liên tục hò hét, vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin... kêu cứu trong hoảng loạn.
Một số người ở các tầng thấp, do khói dày đặc không thở được nên đã phải nhảy từ tầng ba xuống để thoát thân. Sau đó, những người thoát ra ngoài trước dùng thang đưa lên cứu người còn mắc kẹt.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát chữa cháy có mặt ở hiện trường để dập lửa và đưa người dân ra khỏi tòa nhà.
Hơn nửa giờ sau hỏa hoạn, hàng chục xe cứu hỏa cùng cảnh sát chữa cháy có mặt ứng cứu. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng giương nhiều xe thang triển khai đưa những nạn nhân mắc kẹt xuống. Trong đó phụ nữ và trẻ em, người già được ưu tiên trước. "Khói dày đặc phía dưới nên phải ưu tiên các nạn nhân các tầng dưới trước", một cảnh sát cứu hộ nói.
Đến khoảng 3h30, lửa đã tắt khá lâu nhưng khói còn dày. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi được xác định đã thiệt mạng do trượt chân từ tầng 19 của Block B xuống trong lúc cố thoát khỏi đám cháy. Cảnh sát cũng đưa một thi thể cháy đen ra ngoài.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, vụ hoả hoạn khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương. Trong số 13 người tử vong, có nữ Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Hai nạn nhân tuột tay từ tầng 12 khi cố thoát khỏi đám cháy. Ban quản lý chung cư đang tập trung toàn bộ người dân để di dời. Trong khi đó, cảnh sát đang rà soát các tầng để tìm người mắc kẹt.

Một bé trai được cứu hỏa đưa xuống đất an toàn.
Toà nhà Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2, gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.
Theo VnExpress