Trưa 21/6, con hẻm rộng thoáng ở đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức (TP HCM) khá vắng người, nhìn từ nhà mình sang bà Nguyễn Thị Nở (65 tuổi) trông thấy hai thanh niên lạ mặt lơ láo đang hí hoáy mở khóa chiếc xe máy của nhà hàng xóm. Phản xạ rất nhanh, bà liền hô hoán.
Bà Nở hăng hái kể lại sự việc. |
Lập tức, một trong hai kẻ lạ mặt cầm chiếc "đoản"- công cụ bằng inox dùng để phá khóa các xe máy "bỏ dở công việc", lao lên xe nhằm bỏ chạy. Nhanh như cắt bà ôm chặt lấy một trong hai tên đạo chích.
Nghe tiếng náo loạn, ông Trần Thế (70 tuổi), chồng bà ở trong nhà liền lao ra hỗ trợ vợ, lúc này vừa bị tên trộm thúc một cùi chỏ ngã xuống giữa đường. Ông Tú ôm chặt lấy tên trộm đang sức trai tráng, cố hết sức để quật ngã hắn nhưng đành bất lực vì tuổi tác, trong lúc đó tên còn lại cũng đã rú ga phóng đi mất hút giữa nắng trưa.
May mắn, lúc này nghe tiếng ồn ào, hàng xóm kịp lao ra hỗ trợ. Anh con trai 30 tuổi của ông Tú vừa đi công việc về cũng lao tới phụ giúp cha. Khi mọi người chạy đến, đã ngỡ ngàng chứng kiến ông đè nghiến gã thanh niên ăn trộm xuống mặt đường.
Tuy nhiên, lập được "kỳ tích" ấy, vợ chồng ông bà cùng con trai cũng phải chịu thương tích khá nặng. Bà bị húc gãy hai cái răng, còn ông bị tên trộm dùng chiếc "đoản" đâm vào đầu máu chảy ướt cả áo còn anh con trai bị đâm hai nhát vào sống mũi và bả vai...
Trưa nay, trong căn nhà nhỏ ở khu phố 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, tiếp xúc với phóng viên bà vẫn còn chưa hết bức xúc, riêng ông thì đã ngại ngần "trốn" mất. Khoe hai chiếc răng cửa bị tên trộm dùng cùi chỏ thúc gãy, bà cụ móm mém cười hiền: "Không biết sao lúc đấy hăng thế bây giờ nghĩ lại cũng sợ nữa, nhưng phản xạ tự nhiên thấy kẻ gian thì phải bắt thôi".
Kể lại sự việc, bà lão cho biết, bình thường con hẻm rộng trước nhà rất đông người qua lại do có một trường học ở phía sau, học sinh ồn ào suốt ngày tuy nhiên dịp này thì rất vắng vì học sinh nghỉ hè cả. Đang đứng sau cửa nhà mình, lúc đầu bà cũng chưa nghĩ những người bên nhà hàng xóm là hai tên trộm, chỉ thấy khả nghi thôi, "nhưng vì đề cao cảnh giác nên tui liền lao tới"...
Cánh cửa kiên cố của nhà hàng xóm không đóng, hai tên trộm đã lẻn vào. |
Bà Nở cho hay mình là tổ trưởng tổ khu phố hơn 10 năm nay. Một năm trước bà xin nghỉ, nhưng vì là người nhiệt tình giữ gìn trật tự của khu phố, lại được bà con tín nhiệm, con cái cũng trưởng thành cả nên bà đã tiếp tục nhận trách nhiệm.
"Già rồi, nhiều người nhắc tôi nên hô hoán bà con thôi chứ đừng liều lĩnh ôm giữ kẻ trộm làm chi lỡ ra què tay què chân làm khổ con cháu, nhưng thấy kẻ gian không thể không bắt được", cụ bà che miệng bị gãy hai răng, cười.
Tên trộm ngay sau đó đã được dẫn giải lên trụ sở công an phường, hắn khai tên là Phạm Xuân Mạnh, 26 tuổi, quê ở Nghệ An, còn tên đồng bọn đang bị cảnh sát truy xét.
Cẩm Trang