Vợ chồng Đăng Khôi thăm một trường tiểu học ở Thừa Thiên Huế. Hai vợ chồng tiết lộ con trai lớn của họ - bé Ken - đã nảy ra ý tưởng 'Bớt một bữa sáng - Ấm lòng miền Trung' kêu gọi bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh chung tay ủng hộ người dân vùng lũ. Nhóc tỳ thu được hơn 162 triệu đồng, nhờ bố mẹ ra Thừa Thiên Huế hỗ trợ 4 trường học bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Khi bão lũ qua đi, nhiều bàn ghế trong các trường học bị hư hỏng nặng, sách vở của học sinh ướt, rách không còn dùng được. Với số tiền con trai vận động quyên góp được, vợ chồng Đăng Khôi chuẩn bị 325 phần quà gồm chăn, áo ấm, cặp sách, vở, đồ dùng học tập và 52 suất tiền mặt tặng các em học sinh nghèo. Đăng Khôi - Thuỷ Anh trao áo ấm cho các em học sinh ở Thừa Thiên Huế. Vấn đề nước sạch sau mưa lũ cho học sinh cũng được vợ chồng nam ca sĩ quan tâm. Thuỷ Anh cho lắp 2 hệ thống lọc nước ở hai trường Quảng Phước 1 và Quảng Phước 2 của huyện Quảng Điền để các em nhỏ có nước sạch uống. Đăng Khôi - Thuỷ Anh hy vọng sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết cuộc sống sau đợt bão lũ lịch sử. Vừa qua vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng đội mưa ra Quảng Ngãi thăm hỏi các hộ dân nghèo bị thiệt hại nặng nề do bão số 9. Trước đó, họ đã có chuyến cứu trợ ở Quảng Nam, Quảng Trị và Huế. Người dân cảm động khi được cặp đôi nổi tiếng tặng quà, động viên tinh thần. Minh Hà ân cần trao tiền hỗ trợ cho một cụ ông. Cô xót xa khi nhìn cảnh nhà cửa tan hoang vì thiên tai ở Quảng Ngãi. Vợ Lý Hải chia sẻ: 'Số tiền đóng góp hiện nay là tâm, là sức của mọi người từ trong nước, đến kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài cùng chung tấm lòng hướng về miền Trung. Chúng tôi sẽ cố gắng dùng tiền một cách hiệu quả nhất dù chỉ là 1.000 đồng'. Trong hai ngày ở Quảng Ngãi, vợ chồng Lý Hải và những người bạn trong êkíp đã trao 700 phần quà, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 83 căn nhà ở các huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn và Bắc Trà My. Tổng số tiền đoàn từ thiện của Lý Hải đã ủng hộ là hơn 2 tỷ đồng. Hương Giang