Đôi uyên ương Đặng Văn Ân - Vương Thanh Hương chia sẻ: Trước khi yêu nhau, là tôi ghét anh ấy vô cùng vì vẻ mặt lạnh lùng, sắt đá, băng giá, tâm hồn thì khô khan, cứng nhắc của anh. Nhưng trong khoảng thời gian tôi bị "tấn công", anh ấy đã cho tôi thấy suy nghĩ của tôi là hoàn toàn sai lầm - ngoài lạnh nhưng trong lại rất ấm áp.
Anh cao ráo lại to con hơn tôi rất nhiều, ăn cái gì, uống cái gì cũng nhanh và nhiều hơn tôi, duy chỉ có Chocolate - anh ăn 1 thì tôi ăn 10. Anh có nước da ngăm, còn tôi thì được mọi người đánh giá là "trắng quá". Chồng là Chocolate đen, còn Chocolate trắng là vợ. MM còn có 1 ý nghĩa khác, đó là từ viết tắt tên gọi "nội bộ" của chúng tôi.
>> Xem tiếp
* Mời tham dự độc giả cuộc thi Ảnh cưới tháng 5 và 6 với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng của thương hiệu thời trang Elise. Xem chi tiết thể lệ tại đây.