Tôi và chồng đều 37 tuổi, có hai con học cấp 2. Nhà chồng tôi làm nghề cho vay lãi. Gần Tết 5 năm trước, chị gái tôi kinh doanh thua lỗ, phá sản nên vay mẹ chồng tôi 400 triệu đồng. Chị trả lãi được hai năm thì mẹ chồng tôi qua đời. Chị liền tự ý bỏ giấy tờ cho vay và khất tiền, không chịu trả cho nhà chồng tôi. Dù chồng tôi đã đòi nhiều lần, chị tôi vẫn cương quyết không trả. Chồng tôi tính tình nóng nảy, qua nhà chị gái tôi mắng chửi ầm ĩ, thậm chí còn mắng cả tôi. Tôi biết chị mình sai nhưng khuyên thế nào chị cũng không chịu trả, một mực cầu xin: "Tiền không có, bà cũng mất rồi nên xin các em xí xóa cho chị".
Cũng từ ấy, chồng quay ra tức giận với tôi, anh bảo: "Nhà cô là một lũ ăn cắp". Anh sỉ nhục tôi, từ mặt gia đình tôi, không sang chúc Tết gia đình vợ. Tôi phải chịu đựng hết vì biết chị mình gây ra chuyện. Tưởng rằng anh chỉ giận tôi một thời gian rồi mọi chuyện sẽ qua đi nhưng đến giờ đã 5 năm chồng không nói chuyện, không động vào người tôi. Anh tuyên bố vợ chồng tôi không còn tình cảm, chỉ như hai người dưng, sống chung nhà để cùng nuôi con đến khi các con đủ 18 tuổi, anh sẽ làm thủ tục ly hôn.
Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi thấy mình không có lỗi gì để phải chịu cảnh này. Tôi phải làm gì để níu kéo chồng, xin độc giả cho lời khuyên?
Lan Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.