Gia đình tôi gồm có bố mẹ, tôi, vợ chồng anh trai và cháu. Gia đình anh trai ở chỗ khác nhưng họ thường xuyên về nhà để nhờ vả tất cả mọi người. Bố mẹ tôi sức khỏe yếu nhưng vợ chồng anh chị vẫn để ông bà trông cháu liên tục. Khi anh chị đi chơi, anh chị cũng đem cháu về cho bố mẹ tôi trông. Tôi nói với anh trai nhiều lần, anh đều bỏ ngoài tai.
Nhiều lần, chị dâu mượn đồ của tôi và hứa sẽ trả lại nhưng chị lại nuốt lời. Chị biết tôi làm đồ thủ công để bán, chị lấy dùng và hứa sẽ trả tiền. Nhưng sau đó chị lại coi chúng như một món quà và không trả đồng nào.
Cả gia đình luôn bỏ đi mà không dọn dẹp sạch sẽ những gì họ đã để lại. Tôi cảm thấy ngày càng khó chịu với lối hành xử của gia đình anh trai. Tôi không biết mình nên làm gì để họ thay đổi dù tôi đã cố gắng nói họ nhiều lần.
Trâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.