Vậy là một mùa hè nữa đã về, đâu đó những nhành phượng vĩ rụng đỏ góc sân trường, những chú ve kêu râm ran trên từng con phố, một mùa thi nữa đang tới. Giờ là quãng thời gian cho các bạn học sinh, sinh viên bận rộn cho việc ôn luyện bài vở để chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cùng của năm học. Đặc biệt hơn là đối với sĩ tử lớp 12, đây là kỳ thi cuối cùng của một thời áo trắng. Mùa thi này thật khác và rộn ràng hơn tất cả các mùa thi trước với biết bao cảm xúc đan xen, cho ngày chia tay, cho ngày xa mái trường thân yêu, xa bạn bè và thầy cô cùng với đó là những lo lắng trước những lần vượt vũ môn, trước sự lựa chọn cho ngưỡng cửa cuộc đời mình. Để rồi sau này những mỗi người một chân trời, với những kỳ thi và khó khắn mới, tât cả sẽ không bao giờ giống với quãng thời gian khi còn ở tuổi 17 hồn nhiên trong sáng.
Hôm nay, hãy cùng Vitamin tâm hồn trải nghiệm cảm xúc mới lạ của blogger Uyên Trinh với những kỳ thi của năm tháng là sinh viên của mình qua bài viết với nhan đề "Mùa Thi".
Mời các bạn cùng lắng nghe!
86719 |
Các bạn thân mến, câu hỏi cho Vitamin tuần này là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có một bài thơ rất hay về tuổi học trò, trong đó có câu thơ “Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?”. Các bạn hãy cho biết đó là bài thơ nào? Những bạn thính giả gửi câu trả lời đúng và sớm nhất vể địa chỉ email camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận được những phần quà đặc biệt của Vitamin cho tâm hồn. Trong email các bạn nhớ giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - Tháng 5 yêu thương" với câu trả lời: "3 tên gọi khác nhau của phượng là: phượng vỹ, xoan tây, điệp tây hay hoa nắng". Mời các bạn có tên bên dưới gửi: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, scan chứng minh thư nhân dân (2 mặt) tới hòm thư camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà. 1. Võ Lê Thùy Trinh 2. Nguyễn Thị Thu Hiền 3. Đặng Thị Ngọc. 4. Đặng Thị Thu Huyền 5. Nguyễn Văn Nam |
Ban biên tập