Ký ức tuổi thơ mùa hè chắc luôn là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Ta sẽ không quên những lần trốn ngủ trưa bêu nắng ngoài đường, những lần cùng mấy đứa hàng xóm tắm mưa, đá bóng, thả diều, chơi đồ hàng hay đi hái trộm quả nhà hàng xóm... Đó là khoảng thời gian đầy xúc cảm cùng những tiếng cười thơ ngây của một mùa hè với biết bao màu sắc và âm thanh kỳ diệu.
Mùa hè đó càng ý nghĩa hơn và luôn là niềm khao khát với những đứa con xa quê. Đâu đó cái nắng của tuổi thơ nơi quê nhà không gay gắt, rát bỏng mà hiền dịu và ấm áp, ta đầu trần đuổi theo những cánh chuồn bay, hay mỗi sáng tinh mơ dậy thật sớm để đi chạy quanh làng, nơi đó là những buổi trưa hè bà ngồi quạt mát cho ta nằm ngủ... Tất cả là những cảm xúc khó đặt tên và không bao giờ tàn phai trong ký ức của blogger Khểnh qua bài viết mang tên "Thị trấn nhỏ của tôi". Hôm nay, hãy cùng Vitamin cho tâm hồn cùng blogger Khểnh sống lại những ngày hè oi ả của một thời thơ ấu đã qua các bạn nhé!
Mời các bạn cùng lắng nghe!
88289 |
Các bạn thân mến, câu hỏi cho kỳ này là: "Các bạn hãy cho biết nhà văn nào nổi tiếng với tác phẩm viết cho tuổi mới lớn, như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ?". 5 bạn thính giả gửi câu trả lời đúng và sớm nhất vể địa chỉ email camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận được những phần quà đặc biệt của Vitamin cho tâm hồn. Trong email các bạn nhớ giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Chúc các bạn cuối tuần an lành!
Độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - Mùa hè khó quên" với câu trả hỏi: "Thành phố định lập kỷ lục thế giới về nhảy Riverdance vào ngày 20 tháng 6 là người dân thành phố Dublin- Ireland". Mời các bạn có tên bên dưới gửi: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, scan chứng minh thư nhân dân (2 mặt) tới hòm thư camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà. 1. Nguyễn Thúy Ngân, 2. Nguyễn Thị Thu Hiền 3. Nguyễn Thị Tháu 4. Lê Thị Minh Trang 5. Phạm Thị Kim Ly |
Ban biên tập