Đó là câu viết và cảm nhận thật ngô nghê của nhiều đứa trẻ khi lần đầu tiên gặp bài văn viết về mẹ. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ được công lao to lớn và tình thương yêu vô bờ bến của mẹ dành cho mình nhưng để viết được lên tất cả những điều đó, thật không dễ dàng.
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ sắp tới, Vitamin cho tâm hồn muốn gửi tới độc giả bài viết Điểm 10 và một bài văn không dễ viết của blogger Hồ Thị Thùy Trinh, trích trong cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" đang được tổ chức trên báo Ngôi Sao. Bạn sẽ thấy chỉ cần những gì mình viết là chân thật thì dù bài văn đó có hay hay không, cũng là tình cảm đáng quý và lòng biết ơn của người con dành cho mẹ mình.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
66603 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Viết về mẹ'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 3" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.
Chúc cho "một nửa của thế giới" sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc!
Ban biên tập