Hà Nội giờ bụi bặm, phố xá đông đúc, chen chúc, ồn ã... cuộc sống khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, đôi khi muốn đi một nơi nào đó thật xa, tận hưởng chút không khí trong lành, yên ả. Nhưng những người từng sinh ra và lớn lên ở thủ đô lại không thể quên, xa rời được nó, ai đi rồi cũng muốn mau chóng quay trở lại. Đơn giản bởi nhịp sống ở Hà Nội vẫn có góc yên bình và mang nét đẹp riêng trong lòng mỗi người.
Như bình luận viên Anh Ngọc đã viết trong bài Hà Nội của tôi: "Tôi tin là thành phố này vẫn còn biết bao những nét đẹp ta chưa tìm ra. Những nét đẹp mà đôi khi phải tách ra khỏi cuộc sống hối hả ngày ngày cuốn ta vào đó, để phải sống hết mình với nó, làm cho nó bớt nhếch nhác và luộm thuộm đi, mới có thể tìm ra và thấu hiểu. Hà Nội đẹp, vì chúng ta sống đẹp". Hãy cùng Vitamin cho tâm hồn tới với bài viết này nhé!
Mời các bạn cùng lắng nghe!
77766 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Nhớ Hà Nội' |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 10" để chia sẻ với các độc giả mọi miền quan điểm, suy nghĩ của mình về chủ đề lời nói, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Các bạn có biết câu "Khả liên đối diện bất tương tri" nằm trong bài thơ nào của Nguyễn Du không? Ba câu trả lời đúng và nhanh nhất gửi về địa chi camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận được phần quà thú vị của tòa soạn là một cuốn "Gửi những mùa ở lại", một đĩa CD Vitamin cho tâm hồn.
3 độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - 'Vị' quê hương" với câu trả lời: "Ba ca khúc viết về chủ đề quê hương của nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Ôi quê tôi; Giếng làng; Làng tôi còn nghèo; Bên bờ ao nhà mình..." là một cuốn "Gửi những mùa ở lại", một đĩa CD Vitamin cho tâm hồn cùng một đầu sách mới xuất bản. 1. Lê Thị Phương Thắm 2. Hoàng Mạnh Cường 3. Quý Lê |
Ban biên tập