![]() |
Đỉnh cao sự nghiệp Việt Thắng là chức vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Việt Thắng được xem là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam. Khi mới 19 tuổi, tiền đạo người Long An lần đầu được gọi lên tuyển năm 2000. Điểm mạnh của Việt Thắng luôn là thể lực, khả năng tỳ đè, dứt điểm, những yếu tố giúp anh trở thành mẫu trung phong đích thực ở CLB và đội tuyển. Tuy nhiên, trở thành ngôi sao quá sớm, nên cuộc đời sự nghiệp của Việt Thắng chưa bao giờ hết sóng gió.
Sau 3 năm lên tuyển, Việt Thắng dính “phốt” và bị kỷ luật đuổi khỏi đội tuyển. Còn nhớ khi đó, ngay sau trận đấu tại Cup C1 Đông Nam Á ở Indonesia (HAGL thua Persita 1-2), cầu thủ Mạnh Dũng tố cáo Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn đã “lôi kéo đồng đội bán độ”. Lãnh đạo đội HAGL đã ghi âm cuộc đối chất giữa Việt Thắng và Mạnh Dũng. Với những rắc rối ở CLB, dù rất cần Việt Thắng cho SEA Games tổ chức trên sân nhà nhưng VFF đã ra án kỷ luật treo giò đối với Việt Thắng, Trung Tuấn.
Cú vấp ngã đầu tiên của Việt Thắng quá nặng bởi trong thời gian sau đó, bóng đá Việt Nam đã làm rất mạnh tay với những cầu thủ liên quan đến bán độ, trong đó đáng chú ý là nhóm cầu thủ nhúng chàm tại SEA Games 23 như Quốc Vượng, Văn Quyến... Bởi vậy, phải đến năm 2007, Việt Thắng mới được HLV Riedl triệu tập vào danh sách đội tuyển chuẩn bị tham dự Asian Cup, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi rất thành công trên sân nhà. Tuy nhiên cũng vì những lấn cấn về chuyện kỷ luật trước đó, ông thầy người Áo đã gạch tên Việt Thắng ngay trước khi Asian Cup diễn ra.
Ở CLB cũng như đội tuyển quốc gia, dù ít nhiều để lại những tai tiếng nhưng với tính cách chân chất, hòa đồng, vui tính và đặc biệt là nỗ lực trong tập luyện, thi đấu, Việt Thắng vẫn luôn được trọng dụng dưới thời các HLV đội tuyển. Một năm sau lần bị loại đáng tiếc, ông thầy cũ Calisto đã gọi lại Việt Thắng tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2008 trên sân nhà. Đây được xem là năm mà Việt Thắng đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi chơi rất thành công. Chính Việt Thắng là người đã góp công lớn vào chức vô địch của Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Chính danh hiệu đó, đã giúp Việt Thắng tạo ra một kỷ lục chuyển nhượng một năm sau đó, khi anh tới Ninh Bình với giá 8 tỷ đồng (hơn cả Công Vinh về Hà Nội T&T).
Năm 2010, Việt Thắng tiếp tục được HLV Calisto tin tưởng trao cho suất đá chính trên hàng công tại AFF Cup. Tuy nhiên, đây là giải đấu mà đội bóng đá với ánh hòa quang quá khứ nên bị loại ở bán kết trước Malaysia. Dưới thời HLV Falko Goetz, Việt Thắng cũng vẫn được gọi nhưng vì nhiều lý do, tiền đạo này đã xin về khi đội tuyển tập trung chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2014. Kể từ đó sự nghiệp của Việt Thắng cũng bắt đầu đi xuống.
![]() |
Việt Thắng chịu gánh nặng tuổi tác và chia tay đội tuyển. Ảnh: Đức Đồng. |
Việt Thắng về Bình Dương với giá 9 tỷ đồng nhưng chỉ được xếp ở ghế dự bị. Sau nửa mùa giải ngồi chơi xơi nước, Việt Thắng tới Thanh Hóa trong bản hợp đồng cho mượn, trước khi bị đội này kiện vì vi phạm hợp đồng. Với niềm khát khao muốn cống hiến cho đội tuyển trên con đường chinh phục đỉnh cao ở AFF Cup 2012 vào cuối năm nay nên tiền đạo này đã chấp nhận nộp phạt gần 500 triệu đồng cho CLB Thanh Hoá để có điều kiện được lên tập trung đội tuyển. Việt Thắng xác định, AFF Cup 2012 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển của mình. Tất cả đều thấy dù bước sang tuổi 31, Việt Thắng vẫn thể hiện được sự cố gắng rất lớn, nhận được sự tin yêu của các đồng đội. Tuy nhiên vì thể lực và điểm trừ vì thái độ phản ứng sau khi bị thay ra trong trận gặp U23 Hàn quốc ở VFF Cup, Việt Thắng đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Phan Thanh Hùng tại AFF Cup.
Trong hơn 10 năm khoác áo đội tuyển, Việt Thắng đã mang tới những cảm xúc vui buồn với người hâm mộ. Là một mẫu trung phong đích thực, được so sánh với Lê Huỳnh Đức, nhưng Việt Thắng cũng có những rắc rối hậu trường, khiến sự nghiệp của anh gặp nhiều sóng gió. Không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng, Việt Thắng rất buồn nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Bản thân Việt Thắng chỉ có suy nghĩ đơn giản, anh còn sức thì vẫn muốn được cống hiến cho đội tuyển, coi đó cũng là cách mà anh chuộc lại những lỗi lầm của mình.
Mai Hương