Phải nói thật một điều, cầu hôn là việc làm ngại nhất đối với một người đàn ông khô khan như tôi. Để thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng, tôi cũng muốn nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của người con gái mình yêu, nên đành tặc lưỡi, làm việc gì đơn giản nhưng ấn tượng là được.
Tôi cũng lên mạng tìm hiểu về các màn cầu hôn, nhiều người lòe loẹt lắm, phải hoa hồng, phải quỳ gối, phải thu hút nhiều người tham gia, cũng có người lẳng lặng cưới thôi, không cầu hôn gì đâu. Rồi trong lúc tìm kiểu nhẫn, tôi thấy ấn tượng với những chiếc bánh gato có ghi lời cầu hôn lên đó và cũng bắt đầu lên ý tưởng cho mình.
Phải mất hơn một tuần, đi lòng vòng tìm kiểu nhẫn đính hôn, ngấm ngầm xoa ngón tay cô ấy để ước lượng kích cỡ và tìm cửa hàng làm bánh chịu thực hiện ý tưởng của tôi. Chiếc bánh của tôi yêu cầu rất đơn giản, bánh hình trái tim, bề mặt bánh không đặt gì hết ngoài chiếc nhẫn tôi đã chọn, bên cạnh ghi dòng chữ: "Em ơi! Mình làm đám cưới nhé!".
Ảnh minh họa: Craftster. |
Giây phút hồi hộp nhất chính là đối diện với cô ấy. Tôi biết nói làm sao để hợp lý hóa cái bánh gato bây giờ? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng ấp úng nói được: "Hôm nay kỷ niệm... 3 năm ngày chúng mình lần đầu... hôn nhau". Cô ấy cười khùng khục vì thừa biết, tôi chẳng bao giờ nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào nhưng vẫn mở hộp bánh ra.
Những gì hiện ra trước mắt khiến cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn dòng chữ trên bánh. Tôi run quá, loay hoay mãi mới thắp được nến. Tôi run vì sợ cô ấy cười mình, sợ cô ấy không đồng ý. Cuối cùng, tôi cũng thì thầm:
- Nếu em đồng ý thì hãy thổi tắt nến, còn nếu không, anh sẽ là người thổi.
Vừa nói xong, cô ấy cúi xuống thổi luôn ngọn nến đang cháy, nước mắt vẫn rưng rưng. Sau này, cô ấy kể lại, phải thổi nhanh, nếu không tôi lại thổi tắt nến mất. Nhưng tôi biết, nếu cô ấy không thổi tắt ngọn nến, tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để làm cái điều ấy.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Đặng Anh Thi