![]() |
Việt Cường (trái) là trụ cột của HAGL và tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Ảnh: Kỳ Lân. |
Hiện tại, hợp đồng của Việt Cường với HAGL vẫn còn tới năm 2014 mới kết thúc. Tuy nhiên, với lý do muốn được về TP HCM để gần với gia đình hơn, Việt Cường đã nhiều lần gửi đơn lên lãnh đạo CLB với mong muốn sớm được thanh lý hợp đồng.
Cuối cùng, chưa tìm được người thay thế xứng đáng nhưng HAGL vẫn quyết định cho Việt Cường ra đi, ngay khi đội chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Việt Cường đã gắn bó nhiều năm cho HAGL và cũng đã đóng góp rất nhiều. Nguyện vọng của Cường là hợp lý và chúng tôi cũng chẳng có lý do gì để cố giữ người muốn ra đi, dù đủ sức làm được điều đó. Thiếu Việt Cường, chúng tôi cũng không quá lo lắng bởi HAGL mùa này có nhiều sự tăng cường rất chất lượng".
Còn tới 2 năm nữa mới hết hạn hợp đồng nên Việt Cường sẽ phải đền bù một khoản không nhỏ. Dù vậy, cả phía HAGL và hậu vệ này đều từ chối tiết lộ mức tiền đền bù. Trong khi đó, với thương hiệu đã gây dựng nhiều năm qua trên tuyển, cũng như 3 năm thi đấu rất ấn tượng trong màu áo của đội bóng phố núi, việc Việt Cương ra đi ngay lập tức được rất nhiều đội bóng đại gia quan tâm.
Cả đại gia mới nổi Sài Gòn Xuân Thành và Bình Dương đều muốn Việt Cường về đầu quân mùa tới và sẵn sàng đền bù hợp đồng cho hậu vệ này. Tuy nhiên, trước khi chia tay HAGL, Việt Cường đã có những sự chuẩn bị riêng cho mình. Theo đó, anh đã thỏa thuận với Navibank SG trong một bản hợp đồng cũng được giấu kín. Dù vậy theo dự đoán, số tiền mà Navibank SG bỏ ra để có chữ ký của Việt Cường là không nhỏ.
Mai Hương