Em không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá, không phải vì số lượng quá nhiều hay vì chúng ta đã chia tay lâu rồi mà bởi đó là những thứ liên quan đến anh mà em muốn quên nhất. Mỗi lá thư là một lần thất vọng, khi ngồi đọc lại, em mới giật mình sao có thể vị tha đến thế? Em đã nghĩ mình thật phi thường khi có thể tha thứ cho anh hết lần này đến khác, vết thương kia chưa lành đã có vết thương khác chèn lên. Càng bên anh em càng thấy mình không phải phi thường nữa mà là bất bình thường. Tại sao em không đủ can đảm rời xa một người đã làm cho mình tổn thuơng quá nhiều? Em như rối trong mớ bòng bong, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được dù nhiều lúc tự thấy mình thật tồi tệ và hèn nhát. Tại sao em lại như vậy chứ? Em không thể có nổi một câu trả lời đúng đắn. Có lẽ bởi em quá yêu anh, có lẽ bởi tình cảm anh dành cho em từng rất sâu nặng. Bao nhiêu kỷ niệm của một thời vô tư lự, cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, không cần biết tương lai sẽ ra sao... thủa học trò thật đẹp phải không anh? Tất cả đó chỉ là ngụy biện cho một mối tình đã đến hồi kết và hai người cần phải giải phóng cho nhau.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này cho anh, em đang có một gia đình vô cùng hạnh phúc với niềm hân hoan đứa con đầu lòng sắp chào đời. Dù thế, có lúc chợt một kỷ niệm nào đó về, anh thoáng qua trong dòng suy nghĩ vẫn khiến em cay sống mũi. Khi chia tay em từng nói rằng có thể trong dòng đời hối hả, tấp nập này sẽ có lúc tĩnh lặng em nhớ tới anh nhưng đó sẽ chỉ là những phút giây hết sức ngắn ngủi mà thôi. Phải, chỉ là những phút thoáng nhớ cái cảm giác mà mình đã lãng quên, hình ảnh từng xuất hiện trong đời mình và chỉ thế mà thôi. Giờ đây, em không hối tiếc điều gì, không trách anh hay giận bản thân mà đôi lúc thầm cảm ơn anh vì có anh, em mới được trải qua nhiều hương vị của tình yêu như thế, vì nhờ anh mà em biết quý trọng bản thân hơn, để thấy rằng tình yêu không phải là tất cả, để có một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay... Em chúc anh sớm có một gia đình hạnh phúc và trong quá khứ của anh, em sẽ là một kỷ niệm êm đềm.
Sarah Nguyễn