Theo đơn tố cáo của ông Bảy thì vào chiều tối ngày 30/10, khi thực hiện mua bán viên ngọc ốc giá 200 triệu đồng, có sự chứng kiến của một số người. Ông Độ cam kết: Nếu là ngọc giả thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn trả lại số tiền đưa trước là 40 triệu đồng và 1 cây vàng. Tuy nhiên, một phó GĐ công ty đá Mỹ nghệ tại TP HCM sau khi xem viên ngọc đã cho rằng nó là "đồ giả".
Ông Bảy ngay lập tức quay lại Ba Hòn gặp ông Độ trả lại viên ngọc và xin lại tiền, nhưng ông Độ không chịu trả lại tiền và quanh co, khi thì nói bán dùm cho người bạn, khi thì nói bán dùm cho anh ruột.
(Theo Tiền Phong)