Được tìm thấy ở Myanmar vào năm 1930, The Carmen Lucia đã qua tay nhiều chủ nhân. Mãi cho đến hôm nay, khi nó thuộc quyền sở hữu của Peter Buck, người đồng sáng lập dãy cửa hàng sandwich Subway, ông mới tặng lại nó cho Bảo tàng quốc gia Mỹ nhằm tưởng nhớ vợ mình.
Các chuyên gia đánh giá: “Viên ruby The Carmen Lucia có một vẻ đẹp chết người. Đây hẳn là một quà tặng vĩ đại dành cho người Mỹ”. Nếu cứ được buôn bán chuyền tay giữa các cá nhân, công chúng sẽ khó có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Theo Thanh Niên, không lớn như viên kim cương Hope lừng danh hay một vài viên đá quý khác nhưng đây chắc chắn là viên hồng ngọc lớn nhất đã được phát hiện. Hơn nữa, thứ ánh sáng huyền nhiệm như lửa phản chiếu từ viên ruby này dễ dàng cướp đi sự chú ý của mọi người đối với bất kỳ viên ngọc bích nào gần đó.
Thật khó để xác định đúng giá trị của viên đá quý này. Rõ ràng nó đã ngày càng trở nên nổi tiếng và có nhiều người quan tâm. Dường như nó đã trở nên vô giá.