Dù đã rời xa nước Anh nhưng Vieira (trái) vẫn không quên "ân oán" với Nistelrooy. |
Lẽ tất nhiên, cầu thủ của MU và Arsenal chưa bao giờ là bạn song ghét nhau thậm tệ như Vieira và Nistelrooy thì cũng thuộc loại... hiếm. Dù đã chuyển sang thi đấu cho Juventus tại Serie A, song tiền vệ người Pháp đã gây sốc khi miêu tả Van Nistelrooy là một kẻ dối trá và "chơi bẩn" nhất tại Premiership.
"Mọi người cứ nghĩ Nistelrooy là một cầu thủ dễ thương nhưng trong thực tế, hắn là một kẻ khốn khiếp. Nistelrooy luôn nhăm nhăm đánh lén các hậu vệ đối phương và ngay lập tức lăn ra ăn vạ mỗi khi bị va chạm. Hắn đã đấm Freddie Ljungberg và cùi chỏ vào mặt Lauren. Tất cả các cầu thủ Arsenal đều ghét Nistelrooy và điều đó có lý do của nó", Vieira bức xúc.
Một trong những kỷ niệm cay đắng nhất của Vieira đối với tiền đạo người Hà Lan là trận hòa 0-0 trên sân Old Trafford hồi tháng 9/2003. Trong trận đấu đó, Vieira đã phải lĩnh thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Nistelrooy còn chân sút của MU thì căng thẳng đến nỗi đá hỏng quả penalty ở phút cuối cùng.
"Cứ nghĩ đến trận đấu đó là máu tôi lại sôi lên. Nistelrooy cố tình khiêu khích tôi và trọng tài đã bị đánh lừa bởi trò ăn vạ tinh vi đó. Sau trận đấu, tôi đã gặp Nistelrooy trong đường hầm. Nếu không có các đồng đội ngăn cản thì có lẽ tôi đã tẩn cho hắn một trận ra trò", Vieira cho biết.
Cựu thủ quân của "Những khẩu thần công" cho biết anh vẫn kính trọng các cầu thủ MU khác dù họ đã không ít lần va chạm trên sân cỏ: "Tôi vẫn kính trọng nhiều cầu thủ của họ, Paul Scholes hay Roy Keane chẳng hạn. Họ đá rất quyết liệt nhưng 'dám làm dám chịu'. Họ không than vãn và chơi xấu như Nistelrooy. Nếu so sánh sự dũng cảm và cách cư xử của họ với Nistelrooy thì quả thật là như ngày và đêm".
K.L.