Theo kênh CNN, đoạn clip ghi lại chân thực khoảnh khắc mái tóc của Michael bắt lửa và cháy bùng lên do màn pháo hoa bắn sai thời điểm, trong lúc anh vẫn đứng trên bục cao say mê hát và nhảy. Đoạn video xuất hiện trên trang Us Weekly của Mỹ được quay ở Los Angeles vào ngày 27/1/1984. Đã có 3.000 fan chứng kiến sự cố này. Trong phân cảnh thứ sáu của buổi quay video, màn pháo hoa được bắn lên quá sớm phía sau Michael, rơi xuống lấp lánh trùm khắp người nam ca sĩ, khiến mái tóc quăn bắt lửa. Đầu tiên, không nhận thức được nguy hiểm, Jackson vẫn tiếp tục nhảy và hát ca khúc Billie Jean.
16368 |
Kênh CNN đăng lại và bình luận rằng đoạn video này quá chân thực. |
Một số khán giả có mặt tại nơi quay phim nói rằng anh bình tĩnh tới mức khiến người hâm mộ nghĩ sự cố này là một phần của màn trình diễn. Nhưng chỉ vài giây sau đó hàng tá trợ lý và vệ sĩ đã lao vào, khiến Michael "mất dạng" trong đám nhốn nháo. Các fan chỉ nghe thấy tiếng thét đau đớn của Michael trong lúc tất cả hoảng hốt dập tắt ngọn lửa đó.
Khi ngọn lửa đã tắt, Jackson đứng dậy và người hâm mộ thấy đỉnh đầu của anh trụi tóc, trơ ra phần da đầu bị cháy sém. Lúc gặp tai nạn này 25 năm trước, Michael đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, và anh đâu ngờ rằng sự cố này đã có những hậu quả tai hại lâu dài.
Để xoa dịu những vết bỏng nhức nhối cấp độ 2 và 3 trên vùng đầu và cơ thể, cũng như để giúp anh có thể chịu đựng được các cuộc phẫu thuật phức tạp trên vùng đầu bị tổn thương, các bác sĩ đã kê cho Michael nhiều loại thuốc giảm đau liều cao nguy hiểm, dẫn tới tình trạng nghiện ngập và lạm dụng thuốc mà trước đó Michael chưa bao giờ hình dung tới.
![]() |
Nhiều người cho rằng vì sự cố này, Michael mới lâm vào tình trạng lạm dụng thuốc. Ảnh: Getty Image. |
Vài tuần trước khi anh qua đời ngày 25/6, có thông tin cho rằng ngôi sao 50 tuổi mỗi tháng chi hơn 50.000 USD cho các loại thuốc. Trang web TMZ cũng đưa tin theo điều tra ban đầu của cảnh sát, loại thuốc gây mê Propofol (chỉ được phép dùng tại bệnh viện cho các ca phẫu thuật) là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết. Nhiều lọ nhỏ chứa Propofol được tìm thấy ở nhà Jackson sau khi anh đột ngột ra đi. Ngoài ra, trang tin này cũng cho hay cái chết của ngôi sao 50 tuổi đang được cảnh sát Los Angeles xem là một vụ giết người.
Hiện tại, vợ cũ của Michael - Debbie Rowe đã dọa khởi kiện người bạn vừa công bố những bức thư điện tử bí mật mà hai người trao đổi với nhau về chuyện giành quyền nuôi hai con lớn của Michael sau khi anh chết. Luật sư của Debbi Rowe phát biểu: "Chúng tôi vừa gửi cho cô White một lá thư chất vấn độ chân thật trong các tuyên bố của cô ta, yêu cầu cô ta phải rút lại những lời nói này nhằm tránh cho cả hai bên một vụ kiện cáo".
16372 |
Một clip quảng cáo của Jackson cho hãng Pepsi năm 1984. |
Rowe sẽ có mặt tại tòa án tối cao Los Angeles ngày 20/7 tới để tranh cãi về quyền nuôi dưỡng tạm thời hai con lớn của Michael là Prince và Paris với bà nội của chúng Katherine Jackson.
Quỳnh Chi