Vì quá vội vàng, Vic 'đánh rơi' Brooklyn ở nhà. Ảnh: ZZ. |
"Câu chuyện này thật hài hước và xấu hổ. Buổi sáng hôm đó tôi dậy sớm vì biết rằng cả sáng mình sẽ ngập trong các buổi họp báo. Sáng nào tôi cũng đưa Brooklyn tới trường còn David nhận nhiệm vụ đưa hai nhóc còn lại tới lớp vì chúng học khác trường nhau. Tôi cho các con ăn sáng rồi đặt Harper vào xe và thúc giục: 'Nhanh lên nào các con, chúng ta phải đi thôi không muộn mất'. Sau đó, tôi nhảy lên chiếc Range Rover, cài dây an toàn, đặt chiếc iPod vào ghế và lái tới trường. Khi đang bon bon trên đường tôi mới nhìn vào ghế và nhận ra rằng Broolyn không hề có trong xe mà vẫn đang ở trong bếp", Vic tủm tỉm kể lại với phóng viên tờ Vanity Fair tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh tuần trước.
Bà mẹ của 4 đứa con tiếp tục câu chuyện: "Tôi vội vàng quay xe trở về và gặp David. Anh ấy đang chở cả ba cậu nhóc. David nhìn tôi rồi lắc đầu. Lúc đó tôi rất ngượng ngùng và xấu hổ, cảm thấy mình như một con ngốc bởi mình quá vội vàng. Harper ở trên xe, tôi ở trên xe và cùng đi tới trường nhưng Brooklyn, đứa cần đến lớp nhất thì lại không ngồi ở trên xe".
Brooklyn và bố Becks cùng nhau đi ăn kem hôm 30/4. Ảnh: BS. |
Là mẹ của 4 đứa con, dù có bảo mẫu nhưng bà Becks vẫn rất bận rộn, vừa chăm con, vừa lo sự nghiệp thiết kế thời trang. Di chuyển nhiều nơi trên thế giới, gần như không có thời gian nghỉ ngơi nên càng ngày Vic càng gầy.
Hoàng Trang