Hai bố con Long trong phiên tòa sáng nay. |
Để có tiền "chơi" heroin, Long đi trộm cắp. Trong một lần ăn trộm, Long bị Công an quận Ba Đình bắt nhưng cho tại ngoại chờ ngày xét xử. Thời gian này, Long đang yêu một cô gái kém mình 1 tuổi. Thấy Long như vậy, tình cảm cô gái dần dần nhạt phai. Một người thân của cậu cho biết, đã đôi lần, khi người yêu nói chia tay, Long mua thuốc ngủ về tự tử nhưng không chết.
Nhưng trong khi chờ TAND quận Ba Đình ra phán quyết về hành vi trộm cắp, Long tiếp tục gây ra án mạng nghiêm trọng. Chập tối ngày 9/9/2007, Long cầm 90.000 đồng đi lang thang một mình rồi sau đó thuê xe ôm đến phố Nguyễn Khuyến "sắm" một con dao chọc tiết lợn, giấu trong người rồi tìm đến nhà bạn gái ở khu đô thị Định Công.
Long muốn hỏi cho "ra nhẽ" tình cảm của người yêu đối với mình nhưng cô gái nhất quyết không gặp. Sau này, Long mới thú nhận tại cơ quan công an, cậu ta mang dao đến nhà người yêu để giết cô trước rồi sẽ tự tử. Khoảng 22h30 cùng ngày, Long tiếp tục thuê xe ôm đến nhà ông Bùi Văn Thuận để mua hàng trắng. Không còn tiền, lại đang lên cơn vật thuốc, Long nài nỉ mua chịu gói 100.000 đồng nhưng không được chấp thuận. Tức khí, anh ta đã dùng con dao mới mua đâm ông Thuận nhiều nhát. Nạn nhân chết ngay trên nền nhà.
Giết người xong, Long lấy chiếc điện thoại của ông Thuận đem đi cầm đồ rồi bắt xe tới nhà bà con trốn. Mấy ngày sau, ông Nguyễn Mạnh Hoàng (bố Long) biết con trai gây ra án mạng nên đón về và xích, giấu trên tầng 4 tại nhà. Một thời gian sau, cơ quan điều tra Công an Hà Nội mới phát hiện và bắt được Long.
Cả Long và bố bị đưa ra trước vành móng ngựa ngày hôm nay, 18/3 tại TAND TP Hà Nội. Long bị truy tố về hành vi giết người, cướp tài sản, còn ông Hoàng bị xử về tội danh che giấu tội phạm. Hai bố con lặng lẽ đứng nhìn nhau trước tòa, người cha ân hận thì đã quá muộn.
HĐXX đã tuyên phạt Long tử hình tội giết người, 3 năm tội cướp tài sản, tổng cộng bị cáo phải nhận mức án cao nhất - tử hình. Ông Hoàng bị tuyên 12 tháng tù treo.
Việt Dũng