Văn Hậu ôm mặt khi bị Azam Azmi đánh nguội ngoài đường biên ngang khu cấm địa Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương
Tối 27/12, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022. Điểm mấu chốt trong chiến thắng của "Những chiến binh sao vàng" là tình huống được hưởng penalty ở phút 59 khi đang phải chơi thiếu người. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc khi trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji thổi phạt đền và rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Azam Azmi của Malaysia.
Theo phóng viên tác nghiệp trên sân, Văn Hậu bị Azam Azmi đánh nguội sau tình huống đua tốc độ bên cánh trái vòng cấm và cả hai ngã văng, lao về phía biển quảng cáo. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài Sato Ryuji quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Malaysia.
Trả lời Ngôi Sao, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí (từng giành danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2010 và 2017) cho biết quyết định thổi penalty của trọng tài Sato Ryuji là chính xác. Theo luật, cầu thủ bị phạm lỗi ở ngoài đường biên sẽ được kéo vào điểm gần nhất trong sân để làm căn cứ xử phạt. Trong trường hợp này, điểm gần vị trí Azam Azmi phạm lỗi với Văn Hậu nhất nằm ở vòng cấm Malaysia nên Việt Nam được hưởng penalty.
Trên chấm 11 m, Quế Ngọc Hải dễ dàng đánh bại thủ môn Syihan Hazmi để nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Với tinh thần hưng phấn, đội quân của HLV Park Hang-seo ghi thêm một bàn nữa ở cuối trận do công của Hoàng Đức để ấn định chiến thắng 3-0.
Kết quả này giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022 khi có cùng 6 điểm như Malaysia và Singapore nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò ông Park sẽ làm khách trên sân của Singapore vào ngày 30/12.
Việt Nam 3-0 Malaysia