Tuyển Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Tiến Linh. Ảnh: Hiếu Lương
Bị đánh giá thấp hơn, Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công và gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam trong nửa đầu của hiệp một. Đội quân của HLV Kim Pan-gon tích cực áp sát tranh chấp bóng và khi có cơ hội thực hiện những đường phản công nhanh, họ tận dụng tốc độ của các cầu thủ phía trên khiến cầu thủ Việt Nam phải phạm lỗi để ngăn chặn.
Sau những phút đầu có phần lép vế, Việt Nam tung ra cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 10. Từ tình huống phạt góc, Thành Chung giật gót điệu nghệ cho Đoàn Văn Hậu thực hiện cú vẩy má ngoài chân trái ngay rìa vòng cấm, nhưng bóng đi nhẹ và không hiểm nên thủ môn Syihan Hazmi dễ dàng bắt gọn. Dù không thành bàn, pha bóng này giúp Việt Nam chơi tốt dần lên và có thêm vài tình huống uy hiếp về phía khung thành Malaysia.
Phút 28, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mở tỷ số, cũng từ một tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng bên cánh phải, Tiến Linh bật cao đánh đầu, bóng đập đất nảy vào góc cao khiến thủ môn Malaysia bất lực dù bay người hết cỡ.
Sau khi bị thủng lưới, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 33, đội khách được hưởng lợi thế chơi hơn người khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Dominic Tan. Malaysia liên tiếp có hai cơ hội ngon ăn để ghi bàn ở cuối hiệp một nhưng thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Việt Nam.
Phản ứng của Văn Toàn khi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Hiếu Lương
Sang hiệp hai, Việt Nam gây bất ngờ khi vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công dù phải chơi thiếu người. Đội bóng áo đỏ có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51 nhưng Văn Đức không thắng được thủ môn Malaysia trong pha dứt điểm ở cự ly gần.
HLV Kim Pan-gon cố gắng xoay chuyển thế trận khi đưa đội trưởng Safawi Rasid vào thay thế Ajdal nhưng tình hình cũng không mấy cải thiện. Phút 60, Việt Nam được hưởng lợi thế kép khi trọng tài thổi phạt đền đồng thời rút thẻ đỏ với hậu vệ Azam Azmi của Malaysia sau pha đánh nguội với Văn Hậu. Trên chấm 11 m, Quế Ngọc Hải dễ dàng đánh bại thủ thành Syihan Hazmi để nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.
Quế Ngọc Hải mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành
Trong thời gian còn lại, tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục chơi áp đảo nhờ tinh thần hưng phấn và không còn chịu thiệt về quân số. HLV Park có điều kiện tung Quang Hải vào sân nhằm giúp anh lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương. Sau một số cơ hội bị Tiến Linh, Hùng Dũng hay Văn Đức bỏ lỡ, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ ba ở phút 82. Từ giữa sân, Quang Hải thực hiện đường chọc khe thông minh để Hoàng Đức băng xuống đột nhập vòng cấm và bấm bóng tinh tế, đánh bại thủ thành Malaysia trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam.
Kết quả này giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B khi có cùng 6 điểm như Malaysia và Singapore nhưng hơn hiệu số (Việt Nam hiệu số +9, Malaysia và Singapore cùng +3). Ở lượt trận tiếp theo, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Singapore vào ngày 30/12. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Park sẽ sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2022.