Một đối tác của VFF cũng kêu than khi họ chủ động vạch ra các kế hoạch cụ thể về việc mời Arsenal sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào giữa năm nay, rồi tổ chức chương trình "Mở đường đến World Cup 2018" đưa các cầu thủ trẻ đi nước ngoài đào tạo từ cuối năm 2005. Nhưng tất cả đều đưa đến VFF rồi chẳng nghe động tĩnh gì, không gật cũng chẳng lắc và không ai quyết. Đối tác sốt ruột hỏi đi hỏi lại thì chỉ nghe trả lời "chờ họp tiếp".
Theo Tuổi Trẻ, đội tuyển U17 nữ được HLV trưởng ĐTQG Mai Đức Chung chạy đôn chạy đáo suốt mấy tháng qua để chuẩn bị đi Hàn Quốc theo kế hoạch, nhưng cuối cùng đã phá sản sát ngày tập trung vì không biết lấy tiền đâu để nuôi qua một giải, và tất cả cũng đều thờ ơ không tìm hướng giải quyết.
Phải chăng VFF đang án binh bất động vì nhiệm kỳ IV sắp đến lúc "hạ màn?