Có khả năng vết thương lòng của bạn là tổn thương trong chuyện tình cảm. Dường như bạn không phải kiểu con cái hay chia sẻ với bố mẹ ngay từ khi bạn còn nhỏ. Hơn thế, bạn và bố mẹ bạn thường có bất đồng và cuối cùng bạn trở thành một đứa trẻ hỗn láo, không biết cách xử lý cảm xúc của chính mình. Cũng chính bởi vậy, bạn thường có xu hướng che giấu và kìm nén cảm xúc của chính mình.
Bạn có lẽ chưa học được cách xử lý cảm xúc của mình và điều này đôi khi cản trở cuộc sống cũng như công việc của bạn. Nhưng bạn không thể sống với điều này suốt cả cuộc đời. Bạn không cần kìm nén cảm xúc của chính mình. Xung quanh bạn có rất nhiều yêu quý và sẵn sàng lắng nghe, yêu thương, trân trọng bạn theo cách đúng đắn bạn mong muốn.
Hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ để chữa lành vết thương trong quá khứ và cố gắng sống hoà hợp hơn với những người xung quanh mình, bạn nhé!