![]() |
Anh Wilson và một trong hai ân nhân của mình. Ảnh: Telegraph. |
Nhưng gần đây, anh nói lại được khiến các bác sĩ cũng rất bất ngờ bởi họ từng cho rằng, anh sẽ dành phần còn lại của cuộc đời nằm trên giường bệnh.
"Hai con chim đã giúp tôi nói được trở lại. Tôi đã bị thương nặng ở đâu và không bao giờ nghĩ, mình có thể nói được nhiều hơn một đứa bé hai tuổi", anh Wilson tâm sự.
Những chú vẹt mà anh Wilson nuôi từ khi còn nhỏ đã liên tục nói với chủ tới một ngày anh bỗng nói một vài từ và ngày càng nói được nhiều hơn.
Để thể hiện tình cảm với hai con vẹt ân nhân, anh Wilson đã nguyện sẽ chăm sóc những chú chim mà chủ không muốn nuôi nữa. Hiện nay, anh lo cho 80 chú chim từ những chú vẹt mào tới vẹt đuôi dài hay vẹt xám châu Phi.
Theo Telegraph, anh Wilson cũng lập Hiệp hội vẹt Wilson để tổ chức các bữa tiệc cho các chú chim.
Ban Mai