Đông Duy
Dạo gần đây tôi dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh. Thứ nhất là muốn thực hiện dự án âm nhạc của mình thông qua nó: "Tìm kiếm những Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ tôi hoàn thành kế hoạch". Đổi lại, tôi trao tặng cho họ những bức tranh đó như một sự tri ân, như một kỷ niệm. Thứ hai, tôi muốn làm mới cuộc sống của mình, lau chùi bớt bụi bặm, xóa bớt những điều cản trở từ bản thân.
Vẽ tranh là một công việc khá thú vị lẫn mệt nhọc. Trong thời gian bắt tay làm điều này, tôi nhận thấy rằng ngoài cảm hứng sáng tạo ra thì sự kiên trì là một yếu tố không thể thiếu trong công việc. Mỗi nét vẽ đều đòi hỏi sự nhẫn nại của người cầm cọ. Khi đang vẽ, nếu tâm trí bạn dao động thì nét cọ rất dễ sai lệch. Nếu tay bạn điều khiển cọ không chắc chắn cũng rất dễ tạo ra những nét không mong muốn.
Tuy đôi lúc, những nét hay màu sắc không đúng như ý muốn của người họa sĩ nhưng từ đó, ta có thể biến tấu bức tranh đang vẽ theo một hướng khác. Tất nhiên, bố cục ban đầu có thể sẽ phải thay đổi theo. Nhưng nếu như người họa sĩ đó không cẩn thận, lỡ tay tạo ra những nét hoặc màu sắc không mong muốn, không thể chỉnh sửa được thì bức tranh đó chỉ còn cách xóa hoặc vứt bỏ đi.
Nói đến điều này, tôi liên tưởng đến cuộc sống. Nếu cuộc đời con người được ví như một bức tranh thì mỗi người trong chúng ta đã trở thành họa sĩ của bức tranh cuộc sống chính mình. Nếu như bạn là một họa sĩ khéo tay, có cảm quan màu sắc tốt, bạn có thể tạo ra được một bức tranh đời đẹp. Còn ngược lại, bạn có thể sẽ tự tay làm hỏng bức tranh đời đó.
Nếu bạn đang là một họa sĩ trong cuộc sống của chính mình, bạn hãy tự do sáng tạo một cách phóng khoáng bức tranh của riêng bạn. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng phải thật cẩn thận trước những nét hay màu sắc không phù hợp vì nó có thể phá hủy cả bức tranh kia. Đường đời cũng như vậy, bạn có thể huýt sáo vui vẻ để thêm tinh thần leo lên đỉnh núi kỳ vọng trước mắt nhưng đừng quên trông chừng những hố sâu ẩn nấp đâu đó dưới chân mình khiến bạn có thể bị sa chân.
Vài nét về blogger:
Dẫu biết thói đời thường khinh bạc.
Sao ta vẫn tin mãi hoa Hồng.
Nếu luyện thành công tim sắt đá.
Ta thề ném nát cõi thinh không - Đông Duy.
Thưởng thức cuộc sống.
Bài đã đăng: Những trái dưa hấu bể, Căng như dây đàn, Nắm lấy thần khí, Chuyện tình Money.