Trụ sở chống lệnh người thi hành công vụ của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thăng Long, chi nhánh TP HCM đóng cửa im ỉm. |
Kẻ ngang nhiên hành hung và xem thường luật pháp chính là các vệ sĩ thuộc công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Thăng Long, Chi nhánh TP HCM, số 169 Đinh Tiên Hoàng, quận 1.
Rượt đánh công nhân và đập phá tài sản
Khoảng 15h chiều 13/7, hàng chục công nhân (cả nam và nữ) đang làm việc tại công trình xây dựng toà nhà số 173 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1 bỗng nghe tiếng quát om sòm. Bất ngờ, một người đàn ông cao to xông thẳng vào bên trong dùng gậy sắt đập phá tài sản.
Kẻ này đập bất cứ thứ gì mà trên đường dẫn từ tầng trệt lên lầu của toà nhà. Từ chiếc đồng hồ điện, tấm bảng bằng kính treo trong nhà, bóng đèn điện, xe gắn máy của công nhân, gạch lát nền... đã bị tên này đập phá thẳng tay. Chưa hết, hàng chục công nhân đã tháo chạy tán loạn vì bị gã côn đồ đánh đập.
Công nhân Trần Đại Nguyên cho biết: “Lúc đó tôi chỉ kịp bỏ chạy để tránh một cú đánh bằng cây sắt của ông vệ sĩ này. Tôi vội nhảy xuống đất khi đang đứng trên cao nên bị thương ở chân”. Nạn nhân bị trúng đòn nặng nhất là anh Trần Nguyên Thảo (25 tuổi). Anh Thảo bị vệ sĩ này tấn công đấm đá túi bụi và bóp cổ. Anh Thảo chỉ vết thương tím tái đang rỉ máu trên cổ cho biết: “Tôi không kịp chạy, nên anh ta đấm đá rồi bóp cổ tôi nghẹt thở. Thấy vậy mọi người chạy lại giúp đỡ mới cứu thoát tôi ra được”.
Chống cả người thi hành công vụ
Tại trụ sở công an phường Đa Kao, quận 1, lực lượng cảnh sát 113 công an TP HCM và công an phường Đa Kao, quận 1 lấy lời khai của các nạn nhân bị đánh. Trong đó, biên bản lập ghi rõ “Đánh công nhân xây dựng, chống người thi hành công vụ, xô đẩy cảnh sát 113...”. Ngay cả chủ công trình cũng bị các vệ sĩ tấn công, họ phải bỏ chạy thoát thân. Khi cảnh sát 113 và công an địa phương đến hiện trường thì các vệ sĩ bất hợp tác mà còn có những lời lẽ xúc phạm.
Theo trung úy Lê Thanh Trọng, khi nhận tin báo cảnh sát 113 đi xe ôtô đặc chủng đến hiện trường yêu cầu các bọn họ giữ trật tự để làm việc, họ đòi kiểm tra giấy tờ của cảnh sát 113. Trong khi đó, 5 cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 đều ăn mặc cảnh phục đúng điều lệnh, có bảng tên...
Đến 17h cùng ngày, công an lại quay trở lại hiện trường lần thứ hai, yêu cầu các vệ sĩ đã đánh công nhân đến trụ sở công an phường làm việc nhưng phía chi nhánh vệ sĩ Thăng Long trả lời bằng cách đóng cửa trụ sở và ra về. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là chi nhánh công ty vệ sĩ nằm sát với công trình xây dựng (công trình có giấy phép), có thể là bị ảnh hưởng do tiếng ồn ào trong thi công. Nhưng ông giám đốc chi nhánh và các vệ sĩ của mình lại giải quyết theo kiểu côn đồ không thể chấp nhận được.
(Theo Lao Động)