Tại các vũ trường ở quê cũng hội đủ các dancer với các kiểu lắc dai dẳng. |
Không sang và hoành tráng như các vũ trường ở Sài Gòn, Hà Nội..., các vũ trường Number One, Sam Pa ở một thị trấn vùng Tây Nguyên cũng hội đủ các dancer với các kiểu lắc dai dẳng, cuồng nhiệt và nhiều màn lạ khác. Những cô em mười sáu, đôi mươi ban ngày đồng phục học sinh, đêm quần áo vằn vện, hai dây thoải mái... có điều bùn đất còn vương trong mấy bước chân trên sàn nhảy.
21h một ngày cuối tháng 9, tới vũ trường New World, khu phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thấy dãy xe chừng năm chục chiếc xếp đều tăm tắp chủ yếu là xe Tàu. Nhiều chiếc xe còn đầy bùn đất hình như chủ nhân vừa “lội” từ vùng sâu ra, đất đỏ còn bám đầy xe.
20.000 đồng/vé có kèm thức uống. Anh phục vụ cho biết, hiếm lắm mới có người vào đây uống rượu ngoại dù là ngoại rất “bèo” như Johnnie đỏ 250.000đ/chai, đủ say 4 người, chỉ bia, nước yến, bò húc ...là chủ yếu. Có nhóm còn mang theo rượu đế vào mấy lon bò húc tiêu chuẩn theo vé vào cửa pha vào uống cho “kinh tế”.
Trên tường, 4 chiếc tivi chiếu những cảnh phim bạo lực, nhảy nhót, gầm rú đinh tai nhức óc, thêm ánh đèn chớp lóe đến hoa mắt chóng mặt, thế nhưng tại các dãy bàn và dưới sàn nhảy, những thân người nhỏ nhắn vẫn say sưa lắc lư nghiêng ngả.
Sàn nhảy rộng chừng 30m2, nền gỗ, ở 4 góc, 4 chiếc loa thùng hình chữ nhật được dựng ngay ngắn, có 4 chú nhoc (khoảng trên dưới 10 tuổi) đang cưỡi trên đó, chẳng biết các chú quan hệ với chủ vũ trường, nhưng nếu là khách thì chắc phải nói dối cha mẹ để vào chốn này. Đám khách đang nhảy cũng không lớn hơn 4 chú bé đó bao nhiêu nhưng tỏ ra rất khí thế, chúng đưa những bàn tay non nớt ve vuốt thân hình và lại đưa ra khoảng không rồi uốn éo kiểu mơn trớn rất điệu nghệ.
Sau một tua nhạc, đám nhóc này lọt thỏm đâu mất, thay vào đó là 3 gã con trai học đòi pêđê. Nhìn khuôn mặt thì biết chúng chưa bước qua ngưỡng tuổi 17. Ba “nhóc nhỡ” này cũng bắt đầu trình diễn những màn uốn éo tự do không hề theo điệu nhảy nào cả. Trong những bộ trang phục bóng bóng, áo pull, áo sơ mi hở rốn họ đang mồi khi sàn nhảy có nguy cơ bị "nguội".
Trên những chiếc ghế tròn cao, nhiều cô cậu đang ngồi ngửa cổ uống. Có đứa hình như tập tành uống bia, bị say hay do cả ngày làm lụng vất vả đã gục xuống bàn ngủ mê mệt, gáy pho pho hồn nhiên như ở nhà mình vậy. Dưới sàn, từng nhóm từng nhóm say sưa nhún nhảy theo những điệu nhạc với âm thanh chát chúa.
Khi được hỏi: "Sao không có cô nào sành điệu để "hâm nóng" vũ trường mà lại kiếm mấy chú nhóc?"; em trai ông chủ vũ trường New World cho biết: “Trước cũng có mấy em, mỗi tháng trả 2 triệu. Nhưng mấy cô em đó, chỉ ăn với nhảy nên rửng mỡ, làm thì ít mà gây chuyện thì nhiều xảy ra đánh nhau dễ bị công an để mắt”.
Anh bạn Châu Mạ gọi như đùa: “Cho 3 cô gái đẹp và một chàng trai...đẹp”. Một cô gái mặc áo mỏng, quần short đường như là người nhà của ông chủ vũ trường giả lả cười hỏi lại: "Nói thật hay giỡn vậy?". Một cô khác trẻ, da trắng tóc thề tiến đến bàn của khách rồi "bỏ nhỏ": "Em còn hai cô rất xinh, lát ra ngoài liên lạc". Cô ta thảy lên bàn tờ giấy ghi số điện thoại di động rồi ngúng ngoẩy bước xuống sàn nhảy. Một anh trông xe bảo: "Gà lạc đấy, chứ chỗ bọn em làm gì có dịch vụ đó".
22h30, một số khách đã lục đục ra về, và số người cứ “ngót” dần theo thời gian. Lúc này PV Công An TP HCM mới có dịp "chiêm ngưỡng" các dancer. Nhiều đứa tỏ ra con nhà khá giả, dạn dĩ, tự tin giao tiếp với bạn bè và luôn tỏ ra là người sành điệu. Nhiều đứa trông rất vui, đi vũ trường mà cứ như ...đi cấy, xe máy lấm lem bùn đất, quần xăn quá gối để đối phó với con đường lầy lội.
Lưu, nhà ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, một nông dân chính hiệu cho biết: “20.000 đồng để vào chốn này một đêm với em là quá nhiều, phải dành dụm cả tuần hoặc bớt tiền của mẹ mỗi lần chở rau ra chợ bán”. Lưu cũng cho biết, thành phần như Lưu thì nhiều lắm, muốn đi chơi nhưng không có tiền. Nhiều ông bố, bà mẹ biết con cái đến vũ trường chơi, uống một ly nước cam hay lon nước ngọt hết 20.000 đồng, xót ruột cứ mắng con suốt ngày. Họ quy ra thóc gạo và gán cho con cái tội hoang đàng, lãng phí.
Với mấy đứa con nhà giàu ở thị trấn, gia đình làm nghề buôn bán thì đó chỉ là "chuyện nhỏ". Chúng còn tìm cách để chơi cho hết số tiền mang theo. Sau khi lắc đã đời ở vũ trường, họ đi ăn đêm ở một quán cóc ngoài quốc lộ. Sau khi ăn uống thoải mái, họ bàn nhau đi “over night”...