
Chiếc váy cưới của cô dâu Nguyễn Khánh Huyền (Hà Nội) là thiết kế thứ 5 thuộc dòng Haute Couture do NTK Phương Linh lên ý tưởng và được 10 người thợ thủ công thực hiện trong hàng trăm giờ.

Trong lần đầu tiên nhìn thấy bộ lễ phục, cả Khánh Huyền và chú rể của mình đều không giấu nổi niềm xúc động. Bởi với cô dâu 9X, váy cưới mang một ý nghĩa thiêng liêng và khoảnh khắc khoác lên người bộ lễ phục này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời người con gái.

Chú rể của Khánh Huyền dành tặng cô một nụ hôn trong lần đầu tiên thấy nửa kia mặc váy cưới lộng lẫy.

Thiết kế dành riêng cho Khánh Huyền có dáng xòe bồng bềnh, tùng váy xếp ly và đuôi dài theo phong cách hoàng gia châu Âu. Chất liệu chủ đạo của bộ váy là vải ren tơ mờ nhập Pháp.

Layer bên trong của váy được làm bằng vải dệt đá lấp lánh cao cấp.

Lưng váy là một khoảng hở hình trái tim cách điệu và hàng cúc ngọc trai cổ điển, sang trọng.

Phần gọng ngực làm nổi kiểu corset khiến chiếc váy vừa mang nét đẹp cổ điển vừa có hơi thở của thời trang hiện đại.

Họa tiết trên thân váy là những bông ren dây leo đại diện cho tinh thần tự do, phóng khoáng của các cô gái hiện đại.

Điểm đặc biệt hơn cả trong thiết kế này là phần cổ áo tạo dáng một bông hoa calla e ấp nở. NTK Phương Linh cho biết cô dâu có dáng người nhỏ mảnh, cổ cao thon, gương mặt đài các nên chị muốn tôn vinh tất cả nét đẹp đó và quyết định tạo điểm nhấn nơi cổ váy.

Hàng nghìn viên đá pha lê Swarovski đủ kích cỡ được đính kết đan xen trên các mảng hoa văn dây leo, tăng hiệu ứng bắt sáng và tạo sự liên tưởng tới những hạt sương mai buổi sớm.

Cô dâu kết hợp cùng khăn voan dài, vương miện và phong cách trang điểm tone cam trẻ trung, năng động.

Bản vẽ phác thảo chiếc váy haute couture.