Mai Dung
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Đó là hình ảnh những chiếc mũ công chúa lấp lánh sắc màu có nhiều hạt cườm được trang trí tỉ mỉ, xinh xắn. Bất kỳ cô bé nào cũng đều muốn trở thành một nàng công chúa đáng yêu trong ngày Tết Trung thu và tôi khi đó cũng không ngoại lệ.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Mỗi dịp Trung thu, tôi lại nhớ đến bà. Bà luôn là người kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích trong đêm Trung thu.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Trung thu là ngày mà những điều vốn chỉ tồn tại trong cổ tích bước ra ngoài đời thật. Không gian đượm màu cổ tích dưới ánh trăng. Chị Hằng và chú Cuội cũng có mặt để chung vui cùng mọi người.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Bánh dẻo chay với vị ngọt của đường và hương thơm của bột nếp hoà quyện cùng mùi thơm ngọt của đậu xanh.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Tuổi thơ của tôi ngập tràn những ký ức về đêm Trung thu mà ở đó, những đứa trẻ xếp hàng để đi rước đèn khắp xóm. Hiện nay, dù không còn là trẻ con, tôi vẫn được tham gia hoạt động này hàng năm khi dẫn các em học sinh của mình rước đèn tham gia lễ hội Trung thu phố cổ.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Trung thu chỉ thật sự trở nên ý nghĩa khi tôi được ở bên cạnh những người thân yêu nhất.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Kỷ niệm đẹp, những tiếng cười bên người thân.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết trung thu là?
- Mang niềm vui đến cho mọi người.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Kỷ niệm vui nhất của tôi về đêm Trung thu là vào những năm 90, hôm đó mọi người trong nhà đều đã sẵn sàng để chuẩn bị đón Trung thu thì bỗng nhiên... mất điện. Bố ngay lập tức có "phương án dự phòng" là cả nhà cùng nhau chuyển mâm cỗ Trung thu lên sân thượng. Hôm đó cả nhà đã cùng đón Tết Trung thu dưới cảnh trăng thanh, gió mát.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Với mỗi người, Tết Trung thu là dịp để mọi người từ già đến trẻ cùng gia đình sum họp, phá cỗ, trông trăng. Trung thu luôn có vị trí đặc biệt trong tôi. Đây là dịp để tôi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ, những ước mơ ngây ngô ngày bé và đây cũng là ngày duy nhất trong năm tôi được trở về với thế giới thần tiên của những câu chuyện cổ tích, của chị Hằng và chú Cuội, đó là những điều tôi mãi không quên.