Bạn Trần Thị Thu Hương chia sẻ:
"Vắng em đời buồn như chiếc lá
Chiếc lá khô cằn cuối buổi thu
Bao nhiêu cơn gió vờn qua lại
Chiếc lá kiên trì bám thân cây.
Vắng em đời buồn như tiếng hát
Tiếng hát não nùng lúc nửa đêm
Tiếng hát ru hồn người lữ thứ
Tiếng hát hay là tiếng em ru.
Vắng em đời buồn như ánh nắng
Ánh nắng chiều tà đất khờ ria (korea)
Ánh nắng không làm làn da cháy
Ánh nắng quê nhà vẫn thích hơn.
Vắng em đời buồn như cơn gió
Cơn gió bên ngoài réo rít vang
Cơn gió lạnh lòng người xa xứ
Cơn gió nào bằng gió Việt Nam?".
Đây là bài thơ chồng mình đã gửi tặng vợ nhân ngày 20/10 vừa qua. Hai vợ chồng mình đã không gặp nhau ba tháng rồi, mình chỉ muốn nhắn với ông xã một điều thôi: "Chờ em nhé ông xã yêu, Tết nay mình được đoàn tụ rồi. Hàn Quốc thời tiết đang trở rét, nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh yêu!".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.