Béo (tên thân mật của Quyến) vẫn còn chịu án treo nhưng được đi tập cùng đội một của SLNA đã là đặc ân. Đội vào Nam tránh bão, chuẩn bị đá giải tập huấn ở Thành Long, Béo được ra sân và như cá gặp nước. Vẫn đôi chân ngày nào vê quả bóng, vẫn động tác kỹ thuật rất quái như cái ngày "đốt lưới" Malaysia, Béo như sống lại với những đồng đội ở đội bóng.
Thằng Béo tinh tướng ngày nào sau những tháng ngày đen tối nhất giờ đã hòa mình với đồng đội, bạn bè. Đội nghỉ giải lao, Quyến tinh nghịch ngậm nước phun vào đồng đội rồi cười thật hồn nhiên. Hình như việc trở lại với bóng đá đã giúp quên đi những phiền muộn mà bản thân Quyến thú nhận lỗi ở mình quá nông nổi.
Quyến hơi thẹn khi người hâm mộ vây quanh nhưng cũng lễ phép xin thày đứng lên ký tặng người hâm mộ. Chợt một đồng đội vô tình thốt lên: "Bị án treo mà vẫn đắt khách nhỉ". Quyến nghe rồi lí nhí giải thích với người hâm mộ: "Thì đang cố làm lại và chuộc lại lỗi lầm đây".
Chiều 11/11, SLNA có trận đá giao hữu với Bình Dương ở Thủ Dầu Một. Quyến năn nỉ các thày xin vào và đá được những 52 phút. Quyến nói: "Bây giờ mới thấy rõ cái cảm giác hạnh phúc với không khí bóng đá, dù chỉ là đá tập không khán giả". Quyến bùi ngùi kể cái ngày buồn bã nằm ở Vinh chờ thời gian qua, có nhóm người hâm mộ thương Quyến quá đã thuê hẳn sân Mỹ Đình chỉ để mời Quyến ra đó đá kiếm cảm giác. Và hôm ấy, Quyến đã khóc thực sự khi đứng giữa Mỹ Đình rộng bát ngát mà nhớ cái cảnh giang tay sau mỗi bàn thắng.
Thời gian với Quyến bây giờ thật dài. Quyến tính nhẩm: "Theo như án phạt của Liên đoàn thì đến cuối mùa 2011 em mới trở lại sân cỏ. Nghĩ đến đấy nhiều khi nản lắm nhưng rồi lại tự động viên mình có dài hơn cũng phải chờ và quan trọng là thắng được mình. Em cũng hy vọng được giảm án để sống lại với không khí thật của bóng đá".
Nghe nhắc đến các đối thủ Malaysia, Singapore ở cùng bảng B với Việt Nam ở SEA Games 24, mắt Quyến sáng lên rồi nhanh nhẩu nhận xét hệt như ngày mai Quyến sẽ ra sân: "Malaysia không đáng ngại đâu, họ chơi dưới mình. Singapore đáng ngại hơn. Họ có thể hình, thể lực tốt, lại hay đá bóng dài và chơi rất thực dụng, gặp Sing khó ăn lắm. Mà bảng này Việt Nam mình phải nhất bảng mới có cơ hội vào chung kết. Gặp Thái Lan đã khó, huống hồ họ là chủ nhà, nếu gặp ở chung kết thì hay hơn gặp bán kết.
SEA Games trước gặp Thái ở chung kết, không ngờ đội thua nhanh quá. Thua vì vỡ trận sớm cứ nôn nóng gỡ, còn đối thủ thì chơi phản công. Trận đó Teerathep ghi hat-trick nhưng tôi lại không đánh giá cao tiền đạo này. Anh ta ghi bàn được nhiều là do hỗ trợ xung quanh rất tốt.
Tiền đạo mình năm nay có Công Vinh và Thanh Bình chơi cùng với nhau lâu nên hiểu nhau. Họ vẫn chơi rất hay đấy chứ. Có điều hình như cả hai đều đang bị quá tải và thiếu sự hỗ trợ tốt từ các tuyến sau. Tôi có cảm giác hiện nay tuyến giữa của Việt Nam không được tốt như hồi SEA Games 23".
Lời xin lỗi và nhắn nhủ của Quốc Vượng
Văn Quyến cùng Huy Hoàng, Minh Đức, Như Thuật từng lên trại giam thăm Quốc Vượng. Quyến kể gặp nhau câu đầu tiên Vượng thốt ra là xin lỗi Quyến. Vượng nói: "Vì tao mà tụi mày bây giờ phải chịu án treo. Tao xin lỗi, đừng oán giận mà hãy thương tao và cố gắng phấn đấu nếu tui mày còn yêu bóng đá. Mà nói thật tụi mày giờ không đá bóng thì biết làm gì nhỉ? Riêng tao không biết có còn đủ kiên nhẫn để trở lại với sân cỏ hay không nhưng tao hứa với tụi mày sẽ cố gắng trở lại và sẽ sống tốt". |
(Theo Pháp Luật TP HCM)