Vân Dung cho biết: "Tôi là diễn viên hài nhưng cứ được mời đóng phim ma. Có hôm họp mặt các nghệ sĩ dịp cuối tuần, tôi hỏi anh Quang Thắng: 'Có phải do em xấu quá, ghê gớm và đanh đá quá nên được mời đóng không anh?'".
"Táo y tế" bày tỏ là diễn viên kịch nhưng được mời đóng phim, đặc biệt là phim chiếu rạp, chị cảm thấy rất hào hứng. Mỗi lần nhận được lời mời từ các đoàn phim điện ảnh, chị vui đến mất ngủ, nhưng cũng áp lực vì không biết sau khi phim ra mắt, khán giả phản hồi thế nào. "Tôi làm nghề 35 năm rồi nhưng cứ đóng phim, tôi lại lo lắm. Nếu bị chê diễn như bà điên, dở hơi, tôi sẽ buồn lắm", Vân Dung nói.
Vân Dung: 'Tôi tự hỏi có phải mình xấu quá nên được mời đóng phim kinh dị không'
Dịp này, Vân Dung từ Hà Nội vào TP HCM dự ra mắt phim Quỷ nhập tràng. Trong phim, chị vào vai cô của nam chính Quang Tuấn, một phụ nữ trung niên đơn chiếc, tính tình thẳng thắn, tử tế, hóm hỉnh. Trả lời Ngôi Sao, nghệ sĩ Vân Dung cho biết khi đoàn phim cho xem mô phỏng hình ảnh nhân vật, chị đề nghị được cắt tóc ngắn và làm tóc xoăn xù. Chị kể: "Bao năm nay, tôi rất quý mái tóc dài vì tóc tôi mỏng, tơ. Nhưng để vai diễn chân thật, tôi sẵn sàng 'xuống tóc'. Trên sân khấu, tôi có thể ăn gian hình ảnh nhưng lên màn ảnh rộng, những thứ làm giả sẽ lộ ra ngay".
Vân Dung dành khoảng 20 ngày đồng hành với êkíp tại bối cảnh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, dù cảnh quay của chị không nhiều. Chị nói thêm: "Tính tôi xưa giờ luôn vậy, không nhận một lúc nhiều dự án, đã nhận phim sẽ tập trung cho nó. Đó là lý do tôi ít khi đóng phim". Những ngày không có cảnh quay, nghệ sĩ tranh thủ thăm thú các đồi chè, tận hưởng khí hậu dễ chịu của Bảo Lộc và Đà Lạt.
Với Vân Dung, khó khăn lớn nhất ở phim Quỷ nhập tràng là thời tiết khi phim quay vào mùa mưa. "Phim quay 10 ngày thì hơn 9 ngày trời mưa", chị nhớ lại. Dù việc quay phim bị ảnh hưởng, Vân Dung cho rằng không chỉ nghề diễn, công việc nào cũng có những vất vả riêng. Chị thích nghi với những thứ này, không muốn than phiền.
Tại buổi giao lưu với truyền thông trên phim trường Quỷ nhập tràng đầu tháng 10 năm ngoái, Vân Dung bày tỏ chị hy vọng phim đạt doanh thu 300 tỷ đồng.
Vân Dung: 'Tôi mong phim đạt 300 tỷ'
Đây là lần thứ hai Vân Dung hợp tác với một đoàn phim tại thị trường miền Nam. Cuối năm 2023, chị góp mặt trong phim kinh dị Quỷ cẩu. Ở tác phẩm đó, nhân vật của chị ngoa ngoắt, nhiều tính xấu, về sau chết đau đớn vì quả báo từ nghề làm thịt chó.
Vân Dung sinh năm 1975, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ. 17 tuổi, chị tham gia Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam), rồi lấn sân diễn xuất. Chị được công chúng biết đến từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi Trẻ và Gặp nhau cuối tuần trên VTV. Nhiều năm nay, Vân Dung góp mặt trong các phim truyền hình ăn khách như Tết cháy osin, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày...

Vân Dung cắt tóc, làm xoăn, hóa trang già đi khi đóng 'Quỷ nhập tràng'.
Phong Kiều