Theo người thân, nạn nhân Nathalie Fraser, được báo mất tích ngày 18/1. Fraser đã chuyển từ Montreal, Canada, đến Cuba từ tháng 12 năm ngoái để sống cùng bạn trai, nhạc sĩ 39 tuổi Leonel Nuviola, ở tỉnh Matanzas.
Gần đây, thi thể cô được phát hiện trong một chiếc valy du lịch vứt trên thùng rác ở Mantazas, gần điểm du lịch Varadero nổi tiếng - nơi nhiều du khách phương Tây yêu thích tại Cuba. Bạn trai của Fraser đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.
Chị gái của nạn nhân nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi tin rằng đó là một vụ giết người tàn bạo, cô ấy có lẽ đã phải chịu đựng kinh khủng lắm. Thi thể của em tôi được tìm thấy bên trong một chiếc valy trên bãi rác".
Trong khi đó, Melanie Fraser, con gái nạn nhân, cho biết mẹ mình và tình nhân rất yêu nhau. Melanie nói: "Bà ấy đã rao bán căn nhà của mình và gần như trao đi tất cả để sống với ông ta, với mục tiêu cuối cùng là kết hôn".
Con gái khác của nạn nhân, Marie-Eve Fraser, có dự cảm chẳng lành khi nghe tin mẹ mình mất tích. Cô nói với tờ báo tiếng Pháp La Presse: "Tôi cảm thấy có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Khi tôi đến gặp họ ở Cuba, tôi thấy ông ta có tính chiếm hữu, bốc đồng và kiểm soát. Mẹ tôi nói rằng đó là vì ông ta lo lắng khi gặp tôi".
Cả hai được cho là quen nhau khoảng một năm rưỡi trước. Theo báo chí địa phương, Nuviola hiện được coi là nghi phạm chính.
Tùng Anh (Theo Telegraph)