Ngày 6/11, Công an TP HCM bắt giữ Phan Văn Huấn, 24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi chế tạo mìn đe dọa để cưỡng đoạt tài sản gia đình bà Thanh ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM.
Theo kết quả điều tra, Huấn từng theo học tại một trường kỹ thuật quân sự tại quận Gò Vấp. Anh ta quen với con gái bà Thanh trên mạng xã hội. Qua nói chuyện, Huấn biết nhà cô gái giàu có nên nảy sinh ý định dùng mìn doạ để cưỡng đoạt tải sản.
Trong một lần va chạm xe với một sinh viên đại học Kinh Tế TP HCM, Huấn được đền bù và đưa đi bệnh viện mua thuốc. Hắn vờ giữ chứng minh thư của nam sinh để "làm tin", nhưng thực chất là lấy đi làm thẻ ATM mang tên cậu này để chuẩn bị thực hiện âm mưu với gia đình bà Thanh. Sau đó, Huấn đến chợ Tân Thới Nhất mua chất bột màu trắng, dây điện và pin đem về nhà cho vào chai nước để tạo "hàng nóng" làm vũ khí đe dọa bà Thanh.
Ngày 3/11, Huấn hai lần thuê xe ôm gửi một gói quà và kèm theo bì thư bên trong có số điện thoại đến nhà bà Thanh. Vừa mở gói quà ra, người đàn bà phát hoảng khi thấy trong chai nước chứa chất bột màu trắng có nối dây dẫn điện vào một cục pin.
Được vợ báo tin, chồng bà Thanh gọi lại số điện thoại trong bì thư thì đầu bên kia bảo đó là "mìn tự chế" do một người ở quận 5 thuê để "giết vợ chồng ông và hai đứa con với giá 80 triệu". Liên tục trong các ngày sau đó, số máy lạ gọi đến đe dọa bà Thanh, ép gia đình chuyển tiền vào tài khoản mang tên nam sinh viên nếu không sẽ tạt xăng đốt nhà hoặc cho nổ mìn.
Sáng ngày 6/11, bà Tuyền chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của kẻ tống tiền. Các trinh sát đã bám theo và bắt gọn kẻ này khi hắn đang rút tiền ở một trụ ATM trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp).
Trước đó, khi vừa ra tù, Huấn còn lừa một cô gái khác. Giả làm một thanh niên có công việc ổn định, Huấn làm quen với một nữ kế toán quê ở Tây Ninh. Tạo được niềm tin, Huấn mượn xe của cô này bảo là chở bố đi công chuyện nhưng lấy đi cầm 15 triệu đồng để tiêu xài. Khi người yêu hỏi, anh ta nói là bị Cảnh sát giao thông Bình Dương tạm giữ, bảo cô gái đưa giấy tờ xe đi nộp phạt với ý định bán luôn chiếc xe. Chưa kịp thực hiện thì Huấn bị bắt vì tống tiền gia đình bà Thanh.
Năm 2011, Huấn từng vào tù vì tội dùng clip sex tống tiền. Anh ta làm quen và dụ dỗ Vân, một nữ sinh, vào nhà nghỉ để làm "chuyện vợ chồng" rồi dùng điện thoại quay lại. Khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Huấn nảy sinh ý định dùng đoạn phim trên để tống tiền gia đình bạn gái.
Huấn gọi điện gặp mẹ Vân, yêu cầu phải đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ tung đoạn clip "nóng" kia lên mạng Internet cho mọi người chiêm ngưỡng. Do mẹ nữ sinh nói không có tiền nên anh ta giảm xuống còn 10 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Huấn hẹn mẹ Vân ở công viên Hoàng Văn Thụ để nhận tiền thì bị bắt giữ.
Châu Thành
*Tên các nạn nhân được thay đổi.