Bạn Phan Thị Nguyệt chia sẻ: Ngày chúng mình biết nhau, là ngày anh nhắn tin trò chuyện. Những tin nhắn đầu tiên ngượng ngùng, lịch sự nhưng cá tính riêng của từng người đậm nét theo từng tin nhắn. Ngày chúng mình gặp nhau, là ngày cùng nhau đi xem phim. Một bộ phim hành động gay cấn, vậy mà miệng hai đứa không ngớt bàn luận…
Anh bảo Voi nói nhiều! Nhưng anh cũng có thua bao nhiêu. Ngày chúng mình bất chợt "thấy" nhau, là ngày đầu năm trên đất Đà Nẵng. Em đi công tác một mình, lang thang tìm chỗ chơi vào ngày năm mới. Bất ngờ gặp anh, cũng balo, cũng bản đồ dạo phố. Thì ra "anh ý tất bật" theo mình!
Ngày chúng mình yêu nhau, biển Mỹ Khê về đêm quá tuyệt vời anh nhỉ? Thật huyền ảo với ánh trăng sáng nhẹ, biển dịu êm, nhẹ nhàng sóng vỗ bờ… "Voi ah, làm người yêu anh nhé!"...
Ngày chúng mình yêu nhau, là những ngày chuẩn bị phục trang chụp ảnh cưới. Ý tưởng sẵn sàng, phục trang sẵn sàng, chờ ngày vàng, thật đẹp trời thôi. Ngày chúng mình yêu nhau, là ngày hai đứa lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày mà anh cứ vui vui bảo "anh vào chuồng". Chuồng đó nuôi Voi đấy! Ngày chúng mình yêu nhau, là ngày hai đứa hạnh phúc, sánh bên nhau trước hai bên họ hàng. Được cất tiếng gọi bố, gọi mẹ. Được là con dâu, con rể nhà họ Cao, họ Phan. Được mãi bên nhau... Yêu anh!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.