![]() |
Ca sĩ Uyên Trang. |
- Hát toàn những ca khúc sướt mướt về tình yêu, ở ngoài đời chị như thế nào?
- Tôi cũng như bao cô gái khác, trong tình yêu rất yếu đuối.
- Sinh con một mình và có con trước hôn nhân dường như đang là xu hướng trong làng giải trí, chị nghĩ sao về điều này?
- Trời đã sinh ra mình là phụ nữ thì ai cũng muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có thể là họ không may mắn trong đời sống tình cảm nên họ mới chọn con đường đi riêng để không phải sống cả đời với nỗi buồn. Tuy nhiên, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, ngoài nó ra còn rất nhiều việc cần làm. Phụ nữ vẫn có thể sống mà không cần đàn ông. Người thân xung quanh đôi khi lại chính là nguồn năng lượng dồi dào, tiếp sức cho mình vươn lên trong cuộc sống.
Nếu ngày trước, tình yêu chiếm đến 90% cuộc sống của tôi, thì giờ nó chỉ còn 10% bởi phần lớn thời gian tôi dành cho công việc. Ngay cả bản thân tôi còn chưa có thời gian để chăm sóc chứ chưa nói gì đến việc quan tâm đến người khác. Tất nhiên, đến một giai đoạn nào đó tôi cân bằng được cả hai nhưng chưa phải là thời điểm hiện tại. Thời gian và tuổi trẻ không chờ đợi ai, tình yêu thì cũng phải có duyên số và tôi cũng chưa đủ chín chắn để giữ được hạnh phúc cho bản thân. Công việc không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội tốt, mấy năm nữa tôi đã già rồi, sẽ không còn có điều kiện để thực hiện như bây giờ.
- Trong quá khứ, tình yêu của chị chưa đủ mạnh để níu kéo được người ta ở bên mình hay sao?
- Thật ra, lúc đó cũng không hẳn là tôi chưa đủ chín chắn nhưng có thể duyên chưa đến và thời điểm không hợp nên vài cuộc tình đã đi qua. Dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau.
- Chị làm thế nào vượt qua được nỗi đau của sự chia tay?
- Để quên đi quá khứ đau buồn không phải là điều dễ dàng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn sợ chia tay bởi nếu gặp và yêu một người rồi lại phải nói ra từ đó thì không biết tôi sẽ thế nào. Tình cảm là thứ vũ khí có thể đánh gục con người một cách nhanh chóng, nhưng không phải mỗi lần đau khổ, mình đi tìm một người đàn ông khác để dựa vào đó. Tôi luôn tự mình vượt qua mọi chuyện và không dễ rơi vào mối quan hệ khác.
Dẫu sao chuyện này cũng qua lâu rồi, từ lúc tôi chưa đi hát. 5 năm nay tôi chưa yêu ai cả. Cuộc chia tay đó dù rất đau khổ nhưng tôi lại thấy nó giúp tôi mạnh mẽ hơn để phấn đấu và trở thành Uyên Trang như bây giờ. Nếu bạn để ý sẽ thấy những người phụ nữ thành công trong xã hội bây giờ đa phần là có đời sống tình cảm phức tạp.
- Nếu bây giờ chị bắt buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và một người đàn ông, chị sẽ chọn gì?
- Người đàn ông mà bắt tôi phải lựa chọn thì đó không phải là người dành cho tôi. Nếu yêu tôi, họ sẽ không bắt tôi phải cân đo đong đếm, còn nếu ngược lại thì chắc chắn họ không hiểu gì về tôi. Vậy nên, tôi không bao giờ yêu người đàn ông đó.
![]() |
Hiện tại, cô muốn tập trung vào sự nghiệp và không nghĩ tới chuyện yêu. |
- Trong số những nam ca sĩ chị từng hợp tác, ai là người trùng khớp với mẫu người đàn ông của chị?
- Tôi song ca với rất nhiều người nhưng ưng ý nhất vẫn là Trần Tâm, Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng. Họ không chỉ là những người bạn thân ở ngoài đời mà còn giúp tôi rất nhiều trong việc góp ý về chuyên môn, giúp tôi tiến bộ lên từng ngày. Cả 3 người đều có những tính cách hợp với tiêu chuẩn người bạn đời của tôi (cười). Tuy nhiên, tôi lại không thích những người nổi tiếng bởi tôi sẽ phải san sẻ họ với khán giả.
- Vì sao chị lại không thể yêu người trong giới nghệ thuật?
- Trong quá khứ tôi từng yêu một đồng nghiệp. Chúng tôi rất hợp nhau về quan điểm sống bởi hai trái tim đập cùng nhịp. Nhưng cũng chính điểm đó lại làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa, ai làm nghệ thuật cũng có cái tôi rất lớn.
- Nếu tổng kết về sự nghiệp âm nhạc trong một năm qua, chị sẽ nói gì?
- Tôi vui khi mọi kế hoạch tôi vạch ra đã thực hiện được. Năm qua, tôi không dám đặt mục tiêu quá xa xôi mà chỉ đưa ra cái đích gần để mình dễ dàng bước qua. Có thể nói, đây là năm tôi ra nhiều album nhất và cũng khá thành công với liveshow của mình. Năm nay tôi không chú trọng về số lượng album mà muốn đầu tư về mặt chất lượng để mở rộng đối tượng khán giả. Nếu người nghe đã quá quen một Uyên Trang với những ca khúc tình yêu buồn thì sắp tới âm nhạc của tôi sẽ vui tươi, sôi động hơn.
- Các ca sĩ bao giờ cũng đi từ hình tượng trẻ trung đến trưởng thành, gợi cảm nhưng chị thì lại xây dựng cho mình một hình ảnh quá già so với tuổi đời. Vì sao lại như thế?
- Đó là do bản tính và những trải nghiệm trong cuộc sống của bản thân mà thôi. Tôi thấy nó hợp với mình nên hát. Có thể với các ca sĩ trẻ khác, ban đầu, họ hát nhạc sôi động nhưng theo thời gian, họ vấp phải nhiều chuyện buồn, họ tìm tới nhạc sâu lắng để tâm sự, bày tỏ nỗi niềm. Còn tôi, ban đầu khi bước vào nghiệp ca hát tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cả công việc và chuyện tình cảm. Sau này tôi nhận ra, bên cạnh nỗi buồn tôi có rất nhiều niềm vui nên tận hưởng. Ông trời rất công bằng, chỉ cho người ta sự hạnh phúc sau quá trình nỗ lực chăm vườn để cây ra trái ngọt.
![]() |
Năm 2010, Uyên Trang sẽ hướng đến hình ảnh sang trọng và gợi cảm. |
- Cũng là người có phong cách gợi cảm trên sân khấu, đã bao giờ chị gặp phải sự cố về trang phục?
- Thực ra hình ảnh gợi cảm với các nữ ca sĩ có gì lạ đâu. Bản thân phụ nữ đã rất gợi cảm, quyến rũ rồi nên chẳng mất nhiều công để tạo ra nó. Còn về trang phục trên sân khấu, lúc nào tôi cũng rất chú ý để bộ đồ tôn lên nét đẹp cơ thể của mình nhưng cũng đảm bảo yếu tố an toàn. Nếu không, bạn chỉ cần nhảy nhiều khi trình diễn sẽ dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lúc mặc bộ trang phục không thoải mái tôi không thể biểu diễn được, nếu có, thì chỉ dám đứng một chỗ hát chứ không đến gần khán giả. Tôi luôn ý thức cao về chuyện này nên 5 năm đi hát tôi chưa bao giờ để xảy ra sự cố.
- Năm vừa qua, một số ca sĩ trẻ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi trang phục bị tuột khiến họ lộ phần gợi cảm của cơ thể, chị nghĩ sao về các trường hợp này?
- Tôi không lên án ai cũng không nói ai đúng, ai sai bởi họ có quyền diện những bộ đồ mà mình thích lên sân khấu. Mỗi người có một cách để đưa thương hiệu đến với đông đảo khán giả. Nhiều người biết đến bạn là một chuyện còn nhiều người yêu thích bạn hay không mới là điều quan trọng. Ngày hôm nay bạn ra đường làm một chuyện điên rồ và cho rằng thế là đã nổi tiếng nhưng cách nổi tiếng đó thì không bền. Vì vậy, nổi tiếng bằng con đường lao động chân chính, đàng hoàng và được nhiều người yêu thích thì nó mới là điều khó.
- Chị nghĩ sao khi có người nói sau 5 năm ca hát tên tuổi của chị chưa được nổi bật?
- Tôi cảm thấy mình làm được như vậy là vừa đủ, không chậm quá, cũng không nhanh quá. Nếu đi nhanh quá thì tôi không thể làm chủ được sự nghiệp ca hát của mình, còn nếu chậm quá thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. 5 năm hoạt động, tôi nghĩ mình đã có một chỗ đứng khá vững trong lòng khán giả. Điều đó chứng tỏ nhạc của tôi có nhiều người nghe, album phát hành có nhiều người mua, show có nhiều khán giả đến, công việc cũng ngày một tốt hơn. Cái tôi thiếu là tính đại chúng khi những chương trình lớn chưa có tên Uyên Trang. Không phải tên tôi chưa đủ khả năng để hát ở chương trình đó mà dòng nhạc của tôi chưa phù hợp với nó. Thời gian sắp tới tôi sẽ cải thiện dần dần.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Louis Wu