Hồ Gươm đẹp, phố cổ đẹp, nhưng cũng giống như nhiếp ảnh, ngồi mỗi nơi, ở các độ cao khác nhau sẽ thấy nhiều lát cắt cổ kính khác nhau. Và yêu ơi là yêu khi được ngắm cái ngã tư đầu tiên từ Bờ Hồ đi vào Hàng Ngang - Hàng Đào, từ một khung cửa kính nhỏ, độ cao vừa phải như trên một cái gác xép nhìn xuống phố. Cảm giác như một cô gái nhỏ, núp trên căn gác tha hồ nhìn ngắm người qua lại mà chẳng ai hay biết.
Khung cửa sổ rất đáng yêu. |
Chưa kể, cafe lại rất ngon nữa chứ. Nếu lần đầu tiên mà bạn uống cafe Italy và lúng túng với Marocchino, hay Macchiato thì đừng ngại ngần nhé, các em nhân viên phục vụ ở đây vừa sành điệu vừa nhiệt tình. Các em ấy sẽ chỉ ngay cho loại nào nhiều sữa, loại nào thêm sôcôla, nhiều bọt hay ít bọt.
Marocchino này. |
Tưởng quán này pha ngon, hóa ra Segafredo là một thương hiệu rất nổi tiếng của Italy. Cafe nhẹ, bột sữa thơm ngậy, tan nhanh trong miệng, nhưng lại không hề béo ngấy. Dân nghiền chất đậm đà của cafe Năng, Giảng, Nhân thì chắc không khoái lắm nhưng các cô nàng xì tin thì rất phù hợp, hơi đăng đắng, thơm thơm, ngậy ngậy và quan trọng là trình bày vô cùng sành điệu với bọt sữa và bột cacao rắc.
Latte Macchiato dành cho những cô nàng thích nhiều sữa. |
Ngồi từ quán nhỏ này, ngắm "Ngã tư quốc tế" rất khoái, lúc thì bắt gặp chú Tây có quả tóc đuôi dài như đời Thanh của Trung Quốc, lúc thì là bác Tây đeo khẩu trang lơ ngơ ngó nghiêng. Ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ 2004 Jennifer Hawkins, khi cùng đoàn làm phim Chanel 7 Australia quay những cảnh quảng bá du lịch cho Việt Nam cũng có những hình ảnh rất dễ thương ở ngã tư này, ngã tư đầu tiên cho dãy phố sầm uất đặc trưng riêng của Hà Nội: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân...
Jennifer Hawkins sang Việt Nam tháng 12/2006. Ảnh: Hoàng Phương. |
Hà Minh
Ảnh: Ban Mai