
U23 Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng 1-0 trước U23 Lào nhờ pha làm bàn của Thanh Hiền. Ảnh: LT.
“HLV Miura có nhiều tính toán khi tung Công Phượng ở đội hình chính, trong khi lại cất nhiều trụ cột khác. U23 Việt Nam thắng chật vật Lào nhưng đội đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi nghĩ ông Miura là người đã có những tính toán đường dài rất kỹ”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét sau khi theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Miura.
Đúng như nhận định, U23 Lào đã chơi tử thủ trước tuyển U23 Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu giành một điểm. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng xứ triệu voi đã không thành khi Thanh Hiền ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp hai. Có thêm ba điểm, cánh cửa vào bán kết của thầy trò ông Miura trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đặc biệt khi Malaysia “ngã ngựa” trước U23 Thái Lan trước đó.
Cựu HLV Bình Dương bình luận: “Kết quả trận Malaysia thua Thái Lan trước đó cho phép ông Miura càng mạnh dạn trong việc cất các trụ cột để nhằm dưỡng sức và tránh lộ thêm bài. Việc HLV Miura tung Công Phượng ngay từ đầu khác với nhiều dự đoán trước đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông có những tính toán rất xa cho việc này. Đầu tiên, ông muốn thử nghiệm thêm Công Phượng ở vị trí đá thấp hơn ở dưới hàng tiền vệ, đặc biệt như hiệp hai chúng ta thấy. Ông muốn Phượng đa năng hơn nữa.
Điều thứ hai, ông muốn sự đột biến của Phượng phát huy tác dụng trước hàng phòng ngự dày đặc của tuyển U23 Lào. Tuy cầu thủ quê Nghệ An không ghi bàn nhưng bàn thắng duy nhất do Thanh Hiền thực hiện vẫn có dấu ấn của Công Phượng”.
Tuyển U23 Việt Nam thắng “không sướng” trong trận đấu tối 4/6 là nhận xét của nhiều fan hâm mộ khi chứng kiến trận đấu. Dưới góc độ một HLV từng trải, ông Xương cho biết: “Với ông Miura, chúng ta đều biết ông là người rất thực dụng. Chiến thắng bao nhiêu vẫn là chiến thắng và quan trọng đội có 3 điểm. Hơn nữa khi đã chứng kiến Malaysia thua, ông Miura càng có lý do để cất các trụ cột nhằm chuẩn bị cho các trận đấu sau, cụ thể hơn là trận bán kết.
Người hâm mộ vừa chứng kiến trận thắng 5-1 trước U23 Malaysia nên tâm lý muốn thêm một trận thắng “vang dội” và khi chỉ thắng 1-0 thì có phần trầm lắng hơn. Nhưng trong bóng đá, không thể làm tính chất bắc cầu hay đòi hỏi các cầu thủ trận nào cũng bùng nổ. Điều quan trọng là kết quả cuối cùng nên hãy chờ những trận sau. Về điểm này, tôi nghĩ thầy trò HLV Miura có một trận đấu hoàn hảo: Có 3 điểm, trụ cột nghỉ ngơi, giấu mảng miếng, các cầu thủ đều có cơ hội ra sân để “giữ lửa”, thử được Công Phượng ở vị trí mới”.
Thắng U23 Lào, U23 Việt Nam tạm xếp ở vị trí đầu bảng B. Ngày 10/6, đội gặp U23 Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng, trước đó là trận gặp U23 Đông Timor.
Ngọc Hà