Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không thể tạo ra bất ngờ nào, thậm chí là không có nổi bàn danh dự trong một trận đấu có tính chất giao hữu. Trung Quốc vẫn quá mạnh, sự chênh lệch đẳng cấp khiến tuyển Việt Nam bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Tuy nhiên, có quá nhiều lý do giải thích cho trận thua đậm của đội tối qua. Những lý do đó, chắc chắn sẽ phải khiến đội tuyển có rất nhiều việc phải làm thời gian tới.
Việc chỉ có khoảng 3 ngày để lắp ghép đội hình, những bất ổn của đội tuyển đã sớm bị bộ lộ khi Trung Quốc tổ chức tấn công rất hiệu quả, dù phần lớn các tình huống lên bóng của đội bóng này chủ yếu là hai biên, lật cánh đánh đầu.
Trong trận đấu tối qua, có thể khẳng định những sai lầm ở hàng phòng ngự, chính là nguyên nhân lớn nhất khiến thủ môn Mạnh Dũng phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Bật Hiếu không còn thể hiện phong độ cao như còn ở Thanh Hóa. Chính Trung vệ này mắc sai lầm kèm người dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút thứ 9, sau một pha đánh đầu của Gao Lin.
Mắc quá nhiều sai sót, Bật Hiếu được thay bởi Phước Vĩnh nhưng tình hình cũng không được cải thiện là bao. Hàng thủ Việt Nam vẫn loay hoay trong các pha chống bóng bổng và kèm người. Lối chơi của Trung Quốc gần như sớm bị bắt bài, nhưng việc hóa giải lại vô cùng khó bởi hàng thủ Việt Nam chơi thiếu chặt chẽ, trong khi hàng tiền vệ lui về hỗ trợ rất chậm. Mắc nhiều sai lầm, không quá ngạc nhiên khi ở phút 34, Feng một mình đi qua hai trung vệ Việt Nam trước khi dứt điểm qua háng thủ môn Mạnh Dũng nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, hàng thủ Việt Nam thậm chí còn tệ hại hơn khi lộ rõ tâm lý buông xuôi. Quang Thanh thi đấu chủ quan với pha bấm bóng biểu diễn trong vòng cấm. Hồng Tiến và Minh Đức cũng suýt phải trả giá vì không hiểu nhau. Phút 60, lại là một tình huống bóng bổng từ quả phạt góc, Gao Lin đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0.
Hàng thủ thiếu cẩn trọng, hàng công kém sắc bén khiến tuyển Việt Nam phải nhận trận thua đậm trước Trung Quốc. Ảnh: AP. |
Thi đấu với Trung Quốc, đội vừa thất bại trước nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha một bàn duy nhất, việc tuyển Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thật sự xa xỉ. Tối qua, dường như các chân sút trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đã bị tâm lý. Nếu không tâm lý, vì sao một “sát thủ” như Công Vinh lại có thể bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn. Trong khi đó ở phút 85, Ngọc Duy cũng một mình một bóng nhưng lại sút đúng vị trí thủ môn. Một phút sau, đến lượt Việt Thắng kết thúc quá hiền, cũng trong tình huống một đối một.
Đội tuyển Việt Nam không phải không có cơ hội ngon ăn và nếu như một trong số đó được cụ thể thành bàn thắng, có thể toàn đội đã lấy lại được sự tự tin cần có. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tâm lý khiến các chân sút từng “làm mưa làm gió” ở đấu trường V-League trở nên vô hại. Đó là chưa kể, tuyến tiền vệ hôm qua đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ việc đánh chặn, khả năng cầm nhịp, phát động tấn công bằng những đường kiến tạo tinh tế. Thành Lương, Tấn Tài liên tục phạm lỗi. Văn Quyết có dấu hiệu chơi cá nhân và bị thay ra trong hiệp hai. Thanh Hưng, Sỹ Cường còn thiếu kinh nghiệm. Những Duy Nam, Ngọc Duy, Trọng Hoàng, Việt Thắng được thay vào sân cũng thi đấu rất mờ nhạt.
Chỉ một trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã lộ ra rất nhiều lỗ hổng. Chúng ta thua về đẳng cấp, điều đó là đương nhiên. Nhưng chúng ta còn không vượt qua được chính mình. Điều này mới thực sự nguy hiểm cho một đội bóng có tham vọng lớn tại AFF Cup năm nay như đội tuyển Việt Nam.
Thế Kiên