Lễ cầu siêu 504 nạn nhân vô tội bị quân đội Mỹ giết hại 45 năm trước ở khu chứng tích Sơn Mỹ trong tối qua. |
Hoạt cảnh tái hiện buổi sáng 16/3/1968 yên bình, người dân đang gặt lúa trên đồng thì quân đội viễn chinh Mỹ bất ngờ tràn vào làng giết hại 504 thường dân vô tội. |
Suốt nhiều năm qua, mỗi dịp 16/3 hàng năm, cựu binh Mỹ Biile Kelly đều đặn trở về làng quê Sơn Mỹ dâng hương, dâng hoa, quả cầu nguyện cho 504 linh hồn người dân vô tội trong vụ thảm sát Mỹ Lai được siêu thoát. |
Hồi chuông tưởng niệm 504 nạn nhân trong vụ thảm sát 45 năm trước. |
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa trước tượng đài chứng tích Sơn Mỹ. |
Những nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai giờ đã ngoài 60 tuổi. |
Du khách Mỹ thắp hương tưởng niệm. |
Thả hoa đăng cầu nguyện trên con mương trong khu chứng tích - nơi 45 năm trước lính Mỹ sát hại người dân nằm ngổn ngang tại đây. |
Dịp này, ông Ronald Haeberle, phóng viên ảnh người Mỹ, tác giả hơn 60 bức ảnh ghi lại những giây phút kinh hoàng của 504 thường dân trong vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16/3/1968 ngày ấy cũng đã về dự lễ tưởng niệm. Ông bồi hồi xúc động gặp lại cậu bé Đỗ Ba - nạn nhân sống sót hy hữu trong vụ thảm sát Mỹ Lai từng được các phi công Mỹ cứu sống. Nay Đỗ Ba đã 53 tuổi, có vợ và sinh được con trai đầu lòng đã tròn 5 tuổi. |
Văn Minh