Ngày 18/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi) mức án chung thân về tội Giết người. "Hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, đáng lẽ phải áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng. Nhưng do bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị hại có đơn xin bãi nại… nên đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt", HĐXX nhận định.
Theo cơ quan công tố, khoảng tháng 5/2011, Thịnh đến cai nghiện tại trung tâm Sông Thao, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Tại đây anh ta gặp và nảy sinh tình cảm với Thảo là nhân viên của trung tâm. Đến cuối năm, cả hai tổ chức đám cưới rồi về sống tại nhà của chị gái Thịnh trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Thời gian chung sống giữa họ thường xảy ra xích mích, cự cãi.
Sáng 25/12/2011, Thảo kêu chồng dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV rồi cả hai lấy ma túy tổng hợp ra sử dụng và hát karaoke. Sau đó, họ thu dọn đồ đạc để trả lại nhà cho chị gái. Trong cơn hoang tưởng vì phê thuốc, Thịnh nghi ngờ Thảo để ý người khác nên ghen tuông dẫn đến cự cãi. Khi chị Thảo đang gấp quần áo thì Thịnh lấy chai nhựa loại 1,5 lít xuống tầng trệt rút xăng trong xe máy mang lên với ý định đốt vợ.
Tức giận khi tiếp tục cãi vã với vợ, Thịnh đổ chai xăng vào Thảo và đống quần áo rồi châm lửa khiến cô gái bị cháy toàn thân. Lúc này Thịnh mới sực tỉnh và hối hận nên đẩy vợ vào nhà vệ sinh dội nước, dập lửa. Chị Thảo đau đớn kêu la, Thịnh tiếp tục lấy hàng đá cho vợ hút rồi mới kêu người đưa đi cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Tại tòa, Thịnh thừa nhận cái chết của vợ la do mình gây nhưng luôn vòng vo cho rằng "không cố ý giết mà chỉ mang xăng lên nhà để lau cửa kính". Tuy nhiên, lời khai này của bị cáo không được xem xét bởi trước đó tại cơ quan điều tra đã thừa nhận nguyên nhân đốt vợ là do ghen tuông.
Tùng Dương