- Mục tiêu của chị khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là gì?
- Tôi muốn được học hỏi và thể hiện mình. Tôi cũng muốn nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến mình hơn. Tuy nhiên tôi không đặt cho mình một mục đích quá cao. Nếu như có thành công thì tôi nghĩ đó là do may mắn. Có người cho rằng tôi hơi thiếu ý chí nhưng tôi nghĩ chỉ nên mơ ước những gì vừa tầm với.
Có người cho rằng Nguyễn Thị Hồng Nhung hơi thiếu ý chí nhưng cô nghĩ chỉ nên mơ ước những gì vừa tầm với. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Chị từng có xích mích, to tiếng với thí sinh ở chung phòng. Vì sao lại xảy ra những chuyện không vui như thế?
- Thực ra chuyện cũng không có gì đâu. Chỉ là hôm đó tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng các bạn lại mở tivi nên hơi ồn ào. Tôi có cáu một chút thôi vì lúc mệt thì mình khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng sau đó mọi người đều hiểu và vui vẻ. Tôi thẳng tính và hay nói ngay khi có chuyện gì bất đồng. Lúc đầu có thể người ta khó chịu nhưng dần dà họ sẽ hiểu mình.
- Vậy khi có những hiểu lầm hay bất đồng quan điểm với bạn bè, chị thường chọn cách giải quyết ra sao?
- Trong mối quan hệ với bạn bè tôi luôn chân thành và thẳng thắn. Nếu có xích mích tôi chọn cách nói chuyện để hai đứa cùng hiểu vấn đề chứ không im lặng vô cớ. Tính tôi không giận ai được lâu nhưng thi thoảng cũng dỗi và làm kiêu một chút với cô bạn thân. Khi đó bạn tôi thường đến làm lành và đền bù bằng một chầu kem hay đôi vé xem phim để cùng xả stress.
- Xem chừng chị còn rất trẻ con?
- Cái tuổi này nó thế mà chị. Cũng chỉ còn được 1-2 năm vô tư như vậy nữa thôi.
Khi gặp chuyện buồn. cô bạn thân nhất là người Hồng Nhung tìm đến để chia sẻ. Ảnh: Mỹ Dung. |
- Có điều gì chị muốn chia sẻ về gia đình thân yêu của mình?
- Cuộc sống của tôi cũng như bao bạn khác thôi. Dù có thiếu thốn tình cảm thì mẹ tôi bù đắp cho hết. Bố mẹ tôi chia tay nhau đã hơn 1 năm và tôi sống với mẹ. Cuộc sống dù hơi vất vả nhưng tôi luôn cố gắng làm mẹ vui lòng. Mẹ đã hy sinh cho tôi rất nhiều và tôi đang cố gắng từng ngày để sau này khi đi làm sẽ lo lắng được cho mẹ. Mẹ luôn chăm sóc cho gia đình và con cái rất chu đáo mà không bao giờ kêu ca một lời. Mẹ là tấm gương để tôi học tập. Và tôi sẽ cố gắng tránh những đau khổ mà mẹ đã vấp phải.
- Bố mẹ chia tay khi chị đã đủ khôn lớn. Cảm giác của chị thế nào khi biết rằng mình sẽ không còn một gia đình đầy đủ như người khác?
- Lúc đó tôi thấy hụt hẫng lắm. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi. Giờ tôi đã làm quen với thực tại. Tôi hiểu rằng bố mẹ không hợp nhau nên không thể ở với nhau. Và mình cũng chẳng nên níu kéo để cả 3 người cùng phải chịu khổ. Dù không sống với bố nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp bố và bố cũng rất quan tâm đến tôi.
- Khi gặp chuyện buồn như vậy, ai là người chị tìm đến để chia sẻ?
- Đó là cô bạn gái thân nhất của tôi.
- Thế còn bạn trai của chị thì sao?
- Tôi chưa tìm được một người phù hợp nên chưa nói là đã thực sự yêu. Nhưng cũng có người mình quý mến hơn mức tình bạn.
Nguyễn Thị Hồng Nhung chỉ cần một người hiểu mình, yêu và biết thông cảm. Ảnh: Hoàng Phương. |
- Vậy mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là?
- Tôi chỉ cần một người hiểu mình, yêu mình và biết thông cảm. Còn khả năng kinh tế thì không quá quan trọng. Nếu người ta tài giỏi và có chí thì tất nhiên sẽ biết cách làm cho vợ con họ hạnh phúc.
Mỹ Dung thực hiện