![]() |
Là cựu học sinh của trường nên năm nào Tùng Dương cũng trở lại thăm các thầy cô giáo cũ. Trong ảnh, anh gửi hoa và dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cô giáo chủ nhiệm Bạch Yến. |
![]() |
Ngay sau đó, anh đã hát rất nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi để tặng cho mọi người. |
![]() |
Để các học sinh nhìn rõ mình hơn, Tùng Dương đi chân trần và đứng hẳn lên chiếc ghế. |
![]() |
Anh thân thiện tiến sát về phía các cô cậu học trò... |
![]() |
... và phiêu hết mình dưới ánh nắng thu vàng rực rỡ. |
![]() |
Tùng Dương đã hát rất nhiều ca khúc ôn lại tuổi học trò như "Bụi phấn", "Mong ước kỷ niệm xưa", và cả những bài hát dân gian đương đại như "Con cò", "Mưa bay tháp cổ"... |
![]() |
Các cậu học trò tranh thủ chụp hình kỷ niệm với thần tượng. |
![]() |
Nhiều nữ sinh cũng xì tin tạo dáng bên Tùng Dương. |
![]() |
Dù đang bận rộn tập luyện cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào hai ngày 2 và 3/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhưng Tùng Dương vẫn sắp xếp thời gian để tới chúc mừng thầy cô nhân dịp 20/11. |
![]() |
Nhà thiết kế Đức Hùng cũng là cựu học sinh của trường. Anh và ca sĩ Tùng Dương vui vẻ pose hình bên lớp đàn em. |
Ảnh: Kiên Trung