Đó là năm Orlando Bloom lên 9 tuổi. Trong một lần đi trượt tuyết, cậu đã bị gãy chân và phải bó bột mất cả năm trời. Chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày, chán nản và tuyệt vọng, cậu tạo được sự hứng thú trong ẩm thực. Cha mẹ cậu vì cũng muốn con trai chóng lành bệnh nên luôn đáp ứng nhu cầu ăn uống của con.
Vì thế mà cho đến tận năm lên 16, Orlando Bloom trông vẫn như cái nấm lùn, và tất nhiên là chẳng mấy cô gái thèm liếc anh lấy một cái. May thay là Bloom đã biết thương thân mà tập luyện thể thao và đến giờ thì nỗ lực của anh được đền đáp. Sự xuất hiện của anh trong Chúa tể của chiếc nhẫn, Cướp biển vùng Carribe và Anh hùng thành Troy đã chứng minh cho vẻ đẹp ngoại hình của anh.
B.K.