Theo truyền thông Philippines, anh Darren Manaog Penaredondo (28 tuổi) đã qua đời tại thành phố General Trias, gần thủ đô Manila, vào ngày 3/4, hai ngày sau khi bị cảnh sát bắt quả tang đang mua một chai nước ở cửa hàng tạp hóa sau giờ giới nghiêm.
Vợ của Darren, chị Reichelyn Balce, cho biết chồng mình và một nhóm người vi phạm lệnh giới nghiêm đã bị bắt thực hiện 100 lần động tác squat. Nhưng vì không tập đều nên họ bị bắt lặp đi lặp lại bài tập đến 300 lần.
Tới khi Darren về nhà vào sáng hôm sau, Reichelyn cho biết lúc đó anh hầu như đã không thể đi lại nổi. Reichelyn nói với trang tin địa phương Rappler: "Khi anh ấy về vào khoảng 8h sáng 2/4, anh ấy đã phải nhờ một người cũng bị bắt vì vi phạm lệnh phong tỏa, dìu về. Tôi hỏi anh ấy có bị đánh không. Anh ấy chỉ cười trừ nhưng rõ ràng là anh ấy rất đau".
Cả ngày hôm đó, Darren vẫn không thể đi đứng và phải bò lết trên sàn nhà vì chân và đầu gối quá đau. Sau đó, trong lúc vào nhà tắm, Darren đã bị co giật và được một người hàng xóm hô hấp nhân tạo để hồi sinh. Một lát sau, người đàn ông 28 tuổi tỉnh lại nhưng cuối cùng đã qua đời vào khoảng 22h tối 3/4 mà không hề đến bệnh viện.
Thông báo về cái chết của Darren trên Facebook, em họ của anh này, Adrian Lucena, viết: "Cả nhà thương anh rất nhiều. Chúng em sẽ không cho phép những người chịu trách nhiệm trốn tránh công lý. Xin lỗi vì không thể có mặt ở nhà ngay lúc này. Yêu anh rất nhiều".
Hiện các bên liên quan chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm cái chết của Darren. Rodolfo Cruz Jr, người đứng đầu đội bảo vệ địa phương, xác nhận Darren đã bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm vào tối 1/4 nhưng cho biết họ đã bàn giao anh cho cảnh sát thành phố ngay sau đó.
Trung tá Marlo Solero, lãnh đạo cảnh sát General Trias, phủ nhận việc đưa squat ra làm hình phạt đối với những người vi phạm lệnh giới nghiêm và tuyên bố rằng theo quy tắc thì các sĩ quan chỉ được phép giảng giải cho những người vi phạm. "Nếu có cảnh sát nào bị phát hiện bắt Darren squat thì hành động này sẽ không được dung thứ", ông Marlo khẳng định.
Trong khi đó, thị trưởng thành phố, ông Ony Ferrer, hiện cam kết sẽ điều tra toàn diện về vụ việc. "Chúng tôi sẽ điều tra tận gốc chuyện gì thực sự đã xảy ra để bảo đảm lợi ích cho gia đình họ", ông Ony viết trên Facebook.
Ngoài ra, thị trưởng cũng cho biết thêm rằng ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình Darren.
Vụ việc của Darren xảy ra sau khi Thủ tướng Rodrigo Duterte gia hạn lệnh phong tỏa thêm một tuần vì số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines đang tăng đột biến, thêm hơn 10.000 ca mỗi ngày.
Tùng Anh (Theo Channel News Asia)